Em Ngọc Thúy, đồng bào dân tộc thiểu số Ba Na, trú tại xã Kon Gang, Gia Lai hiện là học sinh lớp 7A1, Trường THCS Phan Chu Trinh, xã Kon Gang. Nhà Thúy cách trường 3km nên mỗi ngày em đều được cha mẹ đưa đón đến lớp.
Dù 13 tuổi nhưng Thúy chỉ cao 97cm, nặng 23kg. Để có được những ngày tháng bình yên trên lớp, Thúy đã trải qua hành trình gian nan ngay từ khi còn trong bụng mẹ.
Em Thúy học lớp 7 nhưng chỉ cao 97cm (Ảnh: Phạm Hoàng).
Anh Chrơm (cha của Thúy) cho biết khi mang thai Thúy được khoảng 3 tháng, vợ anh có dấu hiệu chuyển dạ, phải đến bệnh viện thăm khám và được bác sĩ tiêm thuốc giữ thai.
Đến tháng thứ 6 của thai kỳ, Thúy tiếp tục có dấu hiệu muốn chào đời. Lần này, bác sĩ cho biết nước ối đã cạn, thai nhi không thể chờ đủ 9 tháng. Gia đình buộc phải lựa chọn phương án đưa em ra ngoài dù biết nguy cơ rất lớn.
“Thúy chào đời khi mới 28 tuần tuổi, nặng gần 0,9kg. Con được chăm sóc trong lồng kính khoảng 15 ngày rồi xuất viện về nhà”, anh Chrơm kể.
Niềm vui con được trở về chưa kéo dài bao lâu, vợ chồng anh Chrơm lại đối mặt với những nỗi lo khác. Thúy liên tục đau ốm nhưng gia đình không biết nguyên nhân. Dù đi khám nhiều nơi nhưng tình trạng của Thúy vẫn không cải thiện. Đến 2 tuổi, em chỉ cao 55cm, nặng 3,6kg.
Dù thân hình bé nhỏ nhưng Thúy luôn hòa đồng, vui vẻ cùng các bạn cùng trang lứa (Ảnh: Phạm Hoàng).
Theo anh Chrơm, năm 2015, gia đình đưa Thúy đến bệnh viện ở TPHCM thăm khám. Tại đây, các bác sĩ nghi ngờ em mắc hội chứng “người chim”. Để xác định rõ nguyên nhân, Thúy được chỉ định xét nghiệm gen. Tuy nhiên, do hoàn cảnh khó khăn nên việc khám và điều trị của em bị gián đoạn.
Mới đây, Thúy được người thân đưa đến bệnh viện thăm khám và bác sĩ chẩn đoán em bị cong, vẹo cột sống và hướng dẫn theo dõi, điều trị.
“Gia đình sinh được 4 người con, Thúy là con thứ 3. Những anh em còn lại đều phát triển bình thường. Nhiều năm qua, gia đình đưa con đi khám nhiều nơi nhưng đến nay vẫn chưa biết chính xác con mắc bệnh gì”, anh Chrơm cho hay.
Những hạn chế về thể hình không làm cô học trò Ba Na sống khép kín. Trong lớp, Thúy được giáo viên bố trí ngồi bàn đầu để thuận lợi quan sát, học tập. Ở các tiết thể dục, em được tham gia những hoạt động phù hợp với khả năng, chủ yếu để vui chơi, vận động và hòa nhập cùng tập thể.
Thúy cho biết các bạn luôn yêu thương và coi như em út của lớp. Thúy mong muốn học tập thật tốt để sau này trở thành giáo viên hoặc họa sĩ.
Trong lớp, cô giáo và các bạn luôn hỗ trợ để Thúy thuận lợi học tập, tiếp thu bài. (Ảnh: Phạm Hoàng)
Cô Đỗ Thị Kim Phụng, giáo viên chủ nhiệm lớp 7A1, Trường THCS Phan Chu Trinh, cho biết Thúy có khả năng tiếp thu, đọc viết được nhưng tốc độ còn chậm. Em có tư duy khá tốt, thân thiện và chủ động hòa nhập với bạn bè trong lớp.
“Ngày đầu gặp Thúy, tôi khá bất ngờ trước thân hình nhỏ bé của em ấy. Trong các tiết học, tôi cùng các giáo viên khác luôn động viên, hỗ trợ để em có thể tiếp thu bài và hoàn thành tốt các môn học”, cô Phụng cho hay.
Suốt 7 năm qua, cô bé "tí hon" luôn chuyên cần, nỗ lực trong học tập (Ảnh: Phạm Hoàng).
Thầy Nguyễn Văn Danh, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Phan Chu Trinh, cho biết Thúy hòa nhập tốt và đi học chuyên cần. Khó khăn chủ yếu của em đến từ vóc dáng nhỏ bé, khiến một số hoạt động sinh hoạt, học tập và vui chơi bất tiện hơn so với các bạn.
Theo thầy Danh, từ năm học lớp 6, Thúy được Công an xã Kon Gang nhận làm con đỡ đầu. Đây cũng là nguồn động viên đối với cô bé trên hành trình học tập. Gia đình Thúy cũng có thu nhập ổn định từ làm nông. Bố mẹ rất quan tâm đến việc học của Thúy nên tạo mọi điều kiện để em đến trường.