Ca sĩ, nhạc sĩ Dương Quốc Hưng vừa giới thiệu dự án âm nhạc do anh sáng tác, thể hiện, lên ý tưởng và trực tiếp đạo diễn. MV Bầu trời Tổ quốc được thực hiện tại nhiều vùng đất từ Bắc vào Nam, với sự tham gia của NSND Thanh Hoa và Nhím V.
Ý tưởng của dự án bắt nguồn từ quan niệm mỗi người có thể sinh ra, lớn lên ở những miền quê khác nhau, mang theo những ký ức, văn hóa và bản sắc riêng nhưng cùng chung một bầu trời. “Vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc” là thông điệp xuyên suốt.
Ca sĩ, nhạc sĩ Dương Quốc Hưng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Thay vì tập trung vào hình ảnh biểu diễn, Dương Quốc Hưng xây dựng hành trình của một người con Việt Nam khám phá quê hương. Anh xuất hiện với trang phục đời thường và chiếc ba lô đỏ có gắn lá cờ Tổ quốc nhỏ, theo chân anh qua Hà Nội, Hà Giang, TPHCM, Côn Đảo và Cà Mau.
Các địa danh được kết nối theo mạch cảm xúc, từ núi rừng vùng cao, không gian Hà Nội, nhịp sống TPHCM đến biển đảo và vùng đất cực Nam. Qua đó, dự án hướng đến việc khắc họa vẻ đẹp Việt Nam không chỉ qua cảnh sắc mà còn ở con người và bản sắc văn hóa từng vùng.
Tại Hà Giang, Dương Quốc Hưng mặc áo dài mang cảm hứng thổ cẩm, ngồi cùng các em nhỏ dân tộc và hát những câu có âm hưởng đồng dao. Anh cho biết muốn hòa mình vào không gian văn hóa địa phương thay vì chỉ xuất hiện để biểu diễn giữa một danh thắng.
“Tổ quốc không chỉ là cảnh sắc mà còn là con người và bản sắc trên mỗi miền quê”, nam ca sĩ chia sẻ.
Điểm nhấn của dự án là sự góp giọng của NSND Thanh Hoa và Nhím V. Ba giọng hát thuộc ba thế hệ được Dương Quốc Hưng đưa vào câu chuyện như một biểu tượng cho sự tiếp nối tình yêu quê hương. NSND Thanh Hoa đại diện thế hệ nghệ sĩ đi trước, Dương Quốc Hưng kết nối câu chuyện ở hiện tại, còn Nhím V mang màu sắc hồn nhiên của thế hệ nhỏ tuổi.
Từ trái qua phải: Nhím V, NSND Thanh Hoa, Dương Quốc Hung góp giọng trong MV mừng Quốc khánh 2/9 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
NSND Thanh Hoa xuất hiện trong tà áo dài tím. Dương Quốc Hưng cho biết sự tham gia của nữ nghệ sĩ gạo cội và Nhím V có ý nghĩa với anh, bởi anh muốn thể hiện tình yêu quê hương được gìn giữ và truyền lại qua các thế hệ.
Ở phần cuối, hành trình đi từ Đất Mũi Cà Mau, Côn Đảo, TPHCM, Hà Nội đến vùng cực Bắc, kết thúc tại Cột cờ Lũng Cú. Dương Quốc Hưng xuất hiện trong áo dài trắng giữa núi non Hà Giang và lá cờ Tổ quốc tung bay.
Hình ảnh chiếc ba lô đỏ với lá cờ nhỏ ở đầu hành trình được kết nối với lá cờ lớn tại Cột cờ Lũng Cú ở phần kết, tạo điểm nhấn cho thông điệp về tình yêu quê hương.
Dương Quốc Hưng cho biết qua hành trình thực hiện dự án, anh nhận ra vẻ đẹp Việt Nam không chỉ nằm ở phong cảnh mà còn ở những con người gặp trên đường đi, đặc biệt là trẻ em, những nụ cười và tình cảm tự nhiên.