Bỏ qua điều hướng

Nữ chính phim VTV: Trên màn ảnh quần đùi áo số, ngoài đời váy vóc điệu đà

Nữ chính phim VTV: Trên màn ảnh quần đùi áo số, ngoài đời váy vóc điệu đà
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Trương Thảo My đang gây chú ý với vai nữ cầu thủ Minh trong phim "Đội bóng đá nữ làng Xuân". Trái với hình ảnh có phần cá tính trên màn ảnh, ngoài đời cô thích mặc váy, vừa thanh lịch, vừa điệu đà.

Trương Thảo My (thường được gọi là Mya Trương, SN 2004) vừa tốt nghiệp chuyên ngành Diễn viên, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Trước khi đảm nhận vai chính phim giờ vàng Đội bóng đá nữ làng Xuân (lên sóng VTV từ ngày 3/9), cô được khán giả biết đến qua vai Mỹ Vân trong phim Cách em 1 milimet.

Nữ chính phim VTV: Trên màn ảnh quần đùi áo số, ngoài đời váy vóc điệu đà - 1

Trong bộ phim mới của VTV, Thảo My vào vai Minh, cô gái 19 tuổi ở một làng quê, thông minh, lém lỉnh, đôi lúc bướng bỉnh và đặc biệt mê bóng đá. Minh tin mình có năng khiếu, có thể trở thành cầu thủ chuyên nghiệp nhưng vấp phải sự phản đối của gia đình và nhiều thử thách. Thế nhưng, Minh không bỏ cuộc mà tự thành lập đội bóng nữ làng Xuân để tham dự một giải đấu phong trào. Cô cũng là người khởi xướng và kết nối các thành viên trong đội (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nữ chính phim VTV: Trên màn ảnh quần đùi áo số, ngoài đời váy vóc điệu đà - 2

Nữ diễn viên 22 tuổi cho hay: “Hình tượng Minh khác khá xa với con người thật của tôi. Nhưng chính vì khác biệt nên tôi lại thấy thú vị. Tôi phải thay đổi từ cách ăn mặc, tóc tai, dáng đi, cách nói chuyện cho đến cách sử dụng cơ thể để ra được một nhân vật Minh thuyết phục hơn”.

Ngoài đời, Thảo My có nhiều màu sắc thời trang hơn. Cô yêu thích những thiết kế nữ tính, đôi khi mang vẻ tiểu thư, nhưng cũng có lúc lựa chọn phong cách cá tính hoặc sang trọng.

Trong bộ ảnh thực hiện với Dân trí, nữ diễn viên thể hiện hình ảnh thanh lịch, đài các nhưng vẫn mang nét hiện đại, gợi cảm.

Nữ chính phim VTV: Trên màn ảnh quần đùi áo số, ngoài đời váy vóc điệu đà - 3

Ở thiết kế đầu tiên, nữ diễn viên diện đầm ôm sát bằng chất liệu gấm ánh kim nhẹ.

Phần cổ vuông và tay ngắn xếp nhún ở cầu vai tạo phom dáng có cấu trúc, trong khi chân váy vải tuyn xuyên thấu xếp tầng tạo nét điệu đà, kết hợp lông vũ trắng làm điểm nhấn.

Nữ chính phim VTV: Trên màn ảnh quần đùi áo số, ngoài đời váy vóc điệu đà - 4
Nữ chính phim VTV: Trên màn ảnh quần đùi áo số, ngoài đời váy vóc điệu đà - 5

Nữ diễn viên kết hợp với phụ kiện màu trắng ngà đồng điệu, gồm clutch dáng quả trứng phủ ánh ngọc trai, vòng tay nhiều chuỗi và giày cao gót mũi nhọn.

Với thiết kế này, Thảo My để tóc xõa tự nhiên cùng lớp trang điểm tông nude giúp tổng thể vừa nhẹ nhàng, vừa trẻ trung.

Nữ chính phim VTV: Trên màn ảnh quần đùi áo số, ngoài đời váy vóc điệu đà - 6

Với thiết kế thứ hai, Thảo My chuyển sang hình ảnh trưởng thành và quyến rũ hơn. Chiếc đầm ren dáng dài ôm sát cơ thể, nổi bật với họa tiết ren thêu mang cảm hứng cổ điển.

Nữ chính phim VTV: Trên màn ảnh quần đùi áo số, ngoài đời váy vóc điệu đà - 7

Phần thân trên sử dụng hai dây mảnh, kết hợp dải tơ xếp nhún bất đối xứng, tạo điểm nhấn ở vùng vai và ngực.

Nữ chính phim VTV: Trên màn ảnh quần đùi áo số, ngoài đời váy vóc điệu đà - 8

Kiểu tóc búi thấp rẽ ngôi giữa, bông tai và ví cầm tay đồng điệu, cùng với sandal cao gót quai mảnh hoàn thiện hình ảnh nữ tính, sang trọng.

Nếu trên phim, Thảo My phải tiết chế vẻ nữ tính để trở thành Minh, thì ngoài đời cô thoải mái thử nghiệm nhiều phong cách thời trang.

Nữ chính phim VTV: Trên màn ảnh quần đùi áo số, ngoài đời váy vóc điệu đà - 9

“Nếu nói về điểm giống nhau thì chắc tôi và Minh đều khá lì và tự trọng. Minh rất muốn chứng minh bản thân. Cô ấy đã thích bóng đá thì dù khó khăn hay người khác có nói gì vẫn cố gắng để làm được. Tôi ngoài đời cũng có một phần như vậy, nhất là trong công việc. Khi đã muốn làm một việc gì thì khá cố chấp, hơi cứng đầu một chút”, cô nói.

Nữ diễn viên cho rằng sự khác biệt giữa cô và nhân vật Minh nằm chủ yếu ở cách thể hiện. Minh mạnh mẽ, thẳng thắn và có phần nam tính, trong khi cô ngoài đời có thể “bánh bèo” hoặc cá tính tùy thời điểm.

“Có những lúc tôi rất nữ tính, hơi bánh bèo, thích ăn mặc điệu đà một chút, nhưng cũng có lúc lại thích phong cách cá tính, sang chảnh. Nên nếu chỉ nhìn tôi ngoài đời rồi gặp Minh trên phim thì chắc mọi người cũng sẽ thấy khá khác nhau”, Thảo My chia sẻ.

Nữ chính phim VTV: Trên màn ảnh quần đùi áo số, ngoài đời váy vóc điệu đà - 10

Với nữ diễn viên 22 tuổi, việc được thử sức với một nhân vật có màu sắc khác biệt cũng là cơ hội để mở rộng giới hạn diễn xuất. 

“Tôi không muốn khán giả chỉ nhìn mình qua một hình ảnh cố định. Ngoài đời, tôi có thể là một cô gái khá điệu, nữ tính, hôm nay thích mặc váy, ngày mai lại muốn mặc đồ cá tính. Nhưng khi vào vai diễn thì mình phải trở thành một người khác”, cô nói.

Nữ chính phim VTV: Trên màn ảnh quần đùi áo số, ngoài đời váy vóc điệu đà - 11

Sau Đội bóng đá nữ làng Xuân, Thảo My kỳ vọng khán giả sẽ nhìn thấy ở cô nhiều màu sắc hơn, thay vì chỉ gắn nữ diễn viên với hình ảnh nữ tính thường thấy ngoài đời.

Trương Thảo My, thường được gọi là Mya Trương, sinh năm 2004, vừa tốt nghiệp chuyên ngành Diễn viên tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Trước khi đảm nhận vai chính trong phim giờ vàng Đội bóng đá nữ làng Xuân, cô từng được khán giả chú ý qua vai Mỹ Vân của Cách em 1 milimet. Từ hình ảnh nữ diễn viên trẻ mới tốt nghiệp, Thảo My đang đứng trước cơ hội mở rộng dấu ấn trên màn ảnh VTV bằng một nhân vật nhiều năng lượng và cá tính. Trong Đội bóng đá nữ làng Xuân, Thảo My vào vai Minh, cô gái 19 tuổi sống tại một làng quê, thông minh, lém lỉnh, đôi khi bướng bỉnh và đặc biệt say mê bóng đá. Minh tin rằng mình có năng khiếu, đủ khả năng trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng hành trình ấy liên tục gặp sự phản đối từ gia đình cùng nhiều thử thách khác. Không chấp nhận từ bỏ ước mơ, cô tự thành lập đội bóng nữ làng Xuân, tập hợp đồng đội và tham dự một giải đấu phong trào. Minh cũng là người khởi xướng, kết nối các thành viên, qua đó trở thành trung tâm tạo nên tinh thần của đội bóng nữ trong câu chuyện phim. Nhân vật này lên sóng VTV từ ngày 3/9, mang đến cho Thảo My một vai diễn khác biệt đáng kể so với những hình ảnh trước đây của cô. Nữ diễn viên 22 tuổi cho biết Minh khác khá xa con người thật, nhưng chính khoảng cách ấy khiến cô cảm thấy vai diễn thú vị và giàu cơ hội khám phá. Để hóa thân thuyết phục, Thảo My phải thay đổi nhiều chi tiết, từ trang phục, mái tóc, dáng đi, cách nói chuyện đến cách sử dụng cơ thể trong từng cảnh quay. Trên màn ảnh, Minh có vẻ mạnh mẽ, thẳng thắn, hơi nam tính, luôn sẵn sàng đối diện khó khăn để bảo vệ điều mình tin tưởng. Ngoài đời, Thảo My lại thoải mái biến hóa với nhiều lựa chọn thời trang, khi nữ tính, điệu đà, lúc cá tính hoặc mang vẻ sang trọng trưởng thành. Trong bộ ảnh thực hiện cùng Dân Trí, nữ diễn viên xuất hiện với hình ảnh thanh lịch, đài các nhưng vẫn hiện đại và có nét gợi cảm vừa phải. Ở thiết kế đầu tiên, cô mặc đầm ôm sát bằng gấm ánh kim nhẹ, kết hợp cổ vuông, tay ngắn xếp nhún và chân váy vải tuyn xuyên thấu xếp tầng. Chi tiết lông vũ trắng, clutch dáng quả trứng phủ ánh ngọc trai, vòng tay nhiều chuỗi cùng giày cao gót mũi nhọn tạo nên tổng thể nổi bật nhưng vẫn trẻ trung. Thảo My giữ mái tóc xõa tự nhiên, trang điểm tông nude, giúp bộ trang phục có vẻ nhẹ nhàng hơn giữa những chi tiết cầu kỳ. Sang thiết kế thứ hai, cô chuyển sang đầm ren dài ôm sát, nổi bật với họa tiết thêu mang cảm hứng cổ điển và đường nét tôn dáng. Tóc búi thấp rẽ ngôi giữa, bông tai, ví cầm tay đồng điệu cùng sandal cao gót quai mảnh hoàn thiện hình ảnh nữ tính, quyến rũ và sang trọng. Dù khác biệt về vẻ ngoài, Thảo My nhận thấy cô và Minh vẫn có điểm chung là khá lì, có lòng tự trọng và luôn muốn chứng minh năng lực của bản thân. Minh đã yêu bóng đá thì bất chấp khó khăn hay lời bàn luận, còn Thảo My ngoài đời cũng có phần cứng đầu, nhất là khi theo đuổi một công việc mình thực sự mong muốn. Theo nữ diễn viên, sự khác nhau chủ yếu nằm ở cách thể hiện, bởi Minh bộc trực mạnh mẽ còn cô có thể thay đổi theo từng hoàn cảnh. Có ngày Thảo My thích mặc váy, thể hiện vẻ nữ tính hơi bánh bèo, nhưng cũng có lúc cô lựa chọn phong cách cá tính, sang chảnh hoặc trưởng thành hơn. Với cô, diễn xuất không phải việc lặp lại một hình ảnh quen thuộc, mà là quá trình trở thành một con người khác trong từng vai diễn. Sau Đội bóng đá nữ làng Xuân, nữ diễn viên kỳ vọng khán giả nhận ra nhiều màu sắc hơn ở mình, thay vì chỉ nhớ đến vẻ nữ tính ngoài đời, theo thông tin Dân Trí đăng tải.