Bỏ qua điều hướng
•

Núi lở hở hàm ếch, 52 hộ dân Quy Nhơn sống bất an, đêm nằm không yên giấc

Núi lở hở hàm ếch, 52 hộ dân Quy Nhơn sống bất an, đêm nằm không yên giấc
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Núi Một, ngọn núi mồ côi giữa lòng đô thị phường Quy Nhơn, Gia Lai, sạt lở hở hàm ếch nghiêm trọng. Núi lở đe dọa an toàn nhà cửa và tính mạng 52 hộ dân bên dưới.

- Ảnh 1.

Căn nhà của bà Nguyễn Thị Kim Loan (50 tuổi) nằm nay trước hàm ếch điểm sạt lở lưng chừng núi Một, phường Quy Nhơn, Gia Lai - Ảnh: TẤN LỰC

Một số gia đình đã bỏ lại nhà cửa dời đi nơi khác sinh sống vì lo sợ núi lở, nhưng nhiều gia đình vì hoàn cảnh khó khăn vẫn nấn ná ở lại, sống thấp thỏm trong cảnh bất an.

Đêm nằm không yên giấc, chập chờn canh mưa, lo núi lở

Mùa mưa năm 2026 chỉ vừa bắt đầu, khu vực sạt lở dưới chân núi Một, phường Quy Nhơn (Gia Lai), đã xuất hiện dấu hiệu đất đá chuyển động. Từ vài năm nay, ngọn núi có dấu hiệu bất ổn và bắt đầu sạt trượt nghiêm trọng trong đợt mưa bão cuối năm 2025. 

Chỉ vừa đón vài cơn mưa đầu mùa, người dân khu vực đã bất an khi đất rỉ nước, thấm ướt vào tường nhà. Dòng chảy từ nước mưa bên trên cắt xuống khoét sâu thêm những hàm ếch đang chực chờ đổ sập bất cứ lúc nào.

Tại khu vực này, nhà dân mọc san sát vào tận chân núi. Không chỉ vậy, trên lưng chừng núi cũng có khu dân cư với những mái nhà cơi nới tạm bợ, chật chội. Đó là khu sống của nhiều gia đình lao động nghèo. Họ vẫn chưa chịu rời đi, dù chính quyền đã cắm bảng cảnh báo khu vực nguy hiểm.

- Ảnh 2.

Khu nhà dân lưng chừng núi Một cận kề điểm sạt lở hết sức nguy hiểm - Ảnh: TẤN LỰC

Trong dãy nhà mấy gia đình hàng xóm đã dọn đi thuê nơi khác ở vì sợ núi lở, hai vợ chồng bà Nguyễn Thị Kim Loan (50 tuổi) vẫn còn bám trụ căn nhà tạm bợ ngay trước mép vực. Mở cửa nhà, bước ra chừng 4 mét là một hàm ếch đã khoét sâu vào lưng chừng núi sau trận sạt lở kinh hoàng cuối năm trước.

Gia đình người con gái và đứa cháu ngoại đã ra phố thuê trọ ở vì lo cho trẻ nhỏ, còn vợ chồng bà Loan vẫn chọn ở lại. "Không ai ưng sống trong vùng nguy hiểm cả, nhưng bây giờ ra phố thuê trọ phải tốn 2-3 triệu đồng mỗi tháng. Mình là dân lao động nghèo, đâu có tiền chi mãi như vậy".

- Ảnh 3.

Gia đình bà Loan đã sinh sống tại căn nhà tạm bợ lưng chừng núi được hơn 20 năm - Ảnh: TẤN LỰC

"Tôi với chồng ngày đi làm, đêm về ngủ, vào mùa mưa đêm hôm thấp thỏm canh gió, canh mưa, có yên giấc được đâu. Phải canh liên tục, thấy nước đổ xuống nhiều là mang mền chiếu chạy xuống nhà hàng xóm tránh tạm!" - bà Loan thở dài, nói.

Tại lưng chừng núi này, dãy nhà dân ăn sát đến gần đỉnh của ngọn núi. Ngay dưới chân họ, một vạt núi lớn đã sụt lún, trôi xuống bên dưới, để lộ những mái nhà và bức tường bị đánh vỡ vụn. Từ giữa núi nhìn xuống hay từ chân núi nhìn lên, cảnh tượng nghẹt thở vì nguy hiểm.

Phường kiến nghị có phương án giải tỏa, di dời dân

Ông Dương Văn Lộc (52 tuổi), nhà cạnh bà Loan, bảo đối diện nhà ông có 7 căn nhà đã được Nhà nước di dời trước. May mắn là nhà vừa dời đi thì sạt lở ào tới, đánh trôi 7 căn nhà xuống vực, chỉ còn lại một phần móng phía trước. 

Còn những ngôi nhà phía ngoài căn nhà của ông hiện giờ, hầu hết các gia đình đã bỏ đi nơi khác vì quá nguy hiểm. 

"Bà con có nguyện vọng được Nhà nước hỗ trợ di dời đến nơi ở khác để không phải sống trong lo sợ mỗi khi mưa bão tới. Xóm này hầu như ai cũng lao động chân tay, cuộc sống không khá giả gì. Thật khó để tự xoay đủ tiền mua mảnh đất, cất căn nhà nơi khác!" - ông Lộc trải lòng.

- Ảnh 4.

Ông Dương Văn Lộc bên trong căn nhà tạm bợ sát điểm sạt lở trên núi Một - Ảnh: TẤN LỰC

Dưới chân núi, 5 căn nhà của người dân tại hẻm 41 Tháp Đôi cũng bị hư hỏng nặng nề vì đất sạt xuống. Những hộ dân này đã được di dời đến nơi ở khác. Nhưng với hàng chục nhà dân xung quanh, mối nguy vẫn cận kề hằng ngày khi ngửa cổ nhìn lên vạt núi phía trên. 

Ông Nguyễn Công Minh (62 tuổi), mở cửa nhìn xuyên qua mái căn nhà đối diện đã bị cuốn sập. Ông bảo rằng nếu mấy mái nhà bên trên sạt cùng đất đá, điểm đến của đống đất đá đó chính là những căn nhà gần chỗ này. Nhưng bên dưới chân núi, nhà cửa san sát giữa những kiệt hẻm nhỏ, bài toán thật nan giải!.

- Ảnh 5.

Một trong số 5 căn nhà dưới chân núi Một bị đất đá sạt lở từ khu vực phía trên tràn xuống đánh sập - Ảnh: TẤN LỰC

Ông Nguyễn Đức Toàn, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn, cho hay chính quyền đã xác định còn 52 hộ dân đang sống trong khu vực nguy hiểm, có nguy cơ sạt lở cao tại núi Một.

Trước mắt, trong mùa mưa bão năm nay, phường đã vận động các gia đình sơ tán đến nơi an toàn và bố trí trụ sở cơ quan nhà nước cạnh khu vực để dân lánh tạm khi có sự cố.

Ông Toàn thông tin khu vực này là điểm nóng sạt lở đã tồn tại nhiều năm, trước đây một số hộ dân đã được di dời đi nơi khác. Nhưng với quy mô số hộ gia đình còn lại là khá lớn, vượt quá khả năng của phường. 

Về chính sách di dời, tái định cư khu vực này, phường đã trình xin chủ trương UBND tỉnh. Từ đó tỉnh đã giao Sở Xây dựng quy hoạch, tính toán phương án giải tỏa, chính sách tái định cư cho các hộ dân.

- Ảnh 6.

UBND phường Quy Nhơn, Gia Lai, đã cắm bảng cảnh báo khu vực nguy hiểm để người dân đề phòng - Ảnh: TẤN LỰC

- Ảnh 7.

Các hộ dân khu vực mang chăn màn ra đắp phủ lên vạt đất vừa sạt sát mép đường để hy vọng nước mưa không xói lở ra thêm nữa - Ảnh: TẤN LỰC

- Ảnh 8.

Dãy nhà của các hộ dân nằm ở khu vực có nguy cơ sạt lở cao nhất tại núi Một - Ảnh: TẤN LỰC

- Ảnh 9.

Bà Nguyễn Thị Kim Loan nhìn ra vạt núi sau nhà, lo lắng khi cứ mưa là nước lại rỉ vào nhà - Ảnh: TẤN LỰC

- Ảnh 10.

Một hàm ếch ăn sát vào những móng nhà của người dân tại núi Một, nhiều hộ đã bỏ đi nơi khác - Ảnh: TẤN LỰC

- Ảnh 11.

Một rãnh sạt lở do nước mưa ăn vào lưng chừng núi, gây nguy hiểm cho những nhà dân bên dưới - Ảnh: TẤN LỰC

- Ảnh 12.

Ông Dương Văn Lộc trước khu nhà của hàng xóm nay đã đóng cửa im lìm - Ảnh: TẤN LỰC

- Ảnh 13.Sạt lở đèo Prenn Đà Lạt: Gia cố vách ta luy bằng lưới thép

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đề xuất chi khoảng 16 tỉ đồng gia cố đoạn ta luy dương liên tục sạt lở trên đèo Prenn Đà Lạt bằng lưới thép, kiến nghị thi công ngay.

Mùa mưa năm 2026 mới bắt đầu, nhưng 52 hộ dân dưới chân và lưng chừng núi Một, phường Quy Nhơn, Gia Lai, đã phải sống trong cảnh thấp thỏm từng ngày. Khu vực này xuất hiện dấu hiệu đất đá chuyển động, sau khi ngọn núi bất ổn và sạt trượt nghiêm trọng trong đợt mưa bão cuối năm 2025. Chỉ vài trận mưa đầu mùa, nước đã rỉ qua đất, thấm vào tường nhà, trong khi dòng chảy từ trên núi tiếp tục khoét sâu những hàm ếch chực đổ xuống. Nhà dân mọc san sát tận chân núi, còn trên lưng chừng núi là những mái nhà cơi nới tạm bợ, chật chội của nhiều gia đình lao động nghèo. Chính quyền đã cắm bảng cảnh báo khu vực nguy hiểm, nhưng không phải hộ dân nào cũng đủ điều kiện rời đi tìm nơi ở khác. Một số gia đình chấp nhận bỏ lại nhà cửa, đi thuê trọ hoặc chuyển đến nơi an toàn hơn, trong khi nhiều người vẫn phải bám trụ vì gánh nặng cơm áo. Căn nhà tạm của bà Nguyễn Thị Kim Loan, 50 tuổi, nằm ngay trước một hàm ếch lớn tại điểm sạt lở lưng chừng núi Một, nơi chỉ cách cửa nhà khoảng bốn mét. Hàm ếch này hình thành sau trận sạt lở kinh hoàng cuối năm trước, khoét sâu vào sườn núi và khiến khoảng cách an toàn với căn nhà gần như không còn. Gia đình con gái cùng cháu ngoại đã ra phố thuê trọ để bảo đảm an toàn cho trẻ nhỏ, nhưng vợ chồng bà Loan vẫn ở lại căn nhà đã gắn bó hơn 20 năm. Theo lời bà Loan, không ai muốn sống trong vùng nguy hiểm, nhưng tiền thuê trọ khoảng 2 đến 3 triệu đồng mỗi tháng vượt quá khả năng của một gia đình lao động nghèo. Ban ngày, hai vợ chồng đi làm kiếm sống, còn ban đêm, họ phải nghe ngóng từng tiếng mưa, tiếng nước và những dấu hiệu bất thường từ sườn núi. Khi thấy nước đổ xuống nhiều, gia đình lại vội vàng mang mền chiếu chạy sang nhà hàng xóm tránh tạm, bởi giấc ngủ trong mùa mưa luôn bị thay thế bằng nỗi lo sạt lở. Dãy nhà trên lưng chừng núi kéo dài gần đến đỉnh, nằm ngay phía trên một vạt đất lớn đã sụt lún và trôi xuống phía dưới. Đất đá sạt xuống làm lộ ra những mái nhà, bức tường vỡ vụn, tạo nên cảnh tượng nguy hiểm nhìn từ chân núi lên hoặc từ giữa núi xuống. Ông Dương Văn Lộc, 52 tuổi, sống cạnh nhà bà Loan, kể rằng bảy căn nhà đối diện từng được Nhà nước di dời trước khi một trận sạt lở cuốn trôi toàn bộ xuống vực. Sau vụ việc, khu vực chỉ còn lại một phần móng phía trước của những căn nhà cũ, như dấu tích cảnh báo về sức tàn phá của núi lở. Những căn nhà nằm phía ngoài nhà ông Lộc phần lớn cũng đã được chủ nhân bỏ lại vì không chịu nổi cảnh mưa bão là phải sống trong sợ hãi. Ông cho biết người dân trong xóm mong được Nhà nước hỗ trợ di dời đến nơi ở mới, bởi hầu hết đều làm lao động chân tay và không thể tự mua đất, dựng nhà. Nguyện vọng ấy càng trở nên cấp thiết khi mỗi trận mưa lớn lại làm nước chảy mạnh hơn, đất đá tiếp tục bị khoét sâu và nguy cơ sạt xuống các mái nhà vẫn hiện hữu. Với những gia đình nghèo, rời khỏi vùng nguy hiểm không chỉ là quyết định an toàn, mà còn là bài toán tài chính quá sức. Dưới chân núi, năm căn nhà của người dân tại hẻm 41 Tháp Đôi từng bị đất sạt xuống gây hư hỏng nặng, sau đó các hộ này đã được di dời đến nơi khác. Tuy nhiên, hàng chục căn nhà xung quanh vẫn nằm trong vùng có nguy cơ, khi người dân chỉ cần ngước lên đã thấy vạt núi phía trên treo lơ lửng mối đe dọa. Ông Nguyễn Công Minh, 62 tuổi, chỉ qua mái căn nhà đối diện đã bị đất đá cuốn sập và lo rằng nếu các mái nhà phía trên tiếp tục sạt, dòng đất đá sẽ lao thẳng xuống khu dân cư bên dưới. Nhà cửa nằm san sát trong những kiệt hẻm nhỏ khiến việc xử lý, di dời và bảo đảm an toàn trở thành bài toán nan giải. Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Đức Toàn, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn, cho biết chính quyền đã xác định còn 52 hộ dân đang sống trong khu vực nguy hiểm. Những con số về các hộ dân, năm căn nhà bị hư hỏng và bảy căn nhà từng bị cuốn trôi cho thấy nguy cơ không còn là cảnh báo xa vời, mà đã nhiều lần xảy ra ngay trước mắt người dân. Trong lúc chờ phương án giải tỏa, di dời được triển khai, các gia đình vẫn phải tự tìm cách ứng phó, từ theo dõi lượng nước đến chạy sang nhà hàng xóm khi mưa lớn. Núi vẫn đứng đó, hàm ếch vẫn mở rộng, còn những người ở lại chỉ mong sớm có một nơi ở an toàn để mùa mưa không còn là chuỗi đêm dài thấp thỏm.