
Hiện trường vụ sạt lở núi Nứa Bàn đoạn qua bản Huồi Pai (cũ), xã Yên Na, Nghệ An bị sạt lở, đất đá tràn xuống tuyến tỉnh lộ 543C - Ảnh: LƯƠNG THIỆN
Những ngày qua, do mưa lớn kéo dài, một phần núi Nứa Bàn đoạn qua bản Huồi Pai (cũ), xã Yên Na, Nghệ An bị sạt lở, đất đá tràn xuống tuyến tỉnh lộ 543C, khiến tuyến đường bị chia cắt hoàn toàn.
Mở đường xuyên rừng để học sinh không lỡ lớp
"Khoảng 16h30 chiều 19-9, một mảng lớn sườn núi Nứa Bàn bất ngờ đổ sập xuống với khối lượng đất đá ước tính khoảng 30.000m³, vùi lấp hoàn toàn một đoạn tỉnh lộ 543C", ông Thái Lương Thiện - Chủ tịch UBND xã Yên Na - cho Tuổi Trẻ biết chiều 21-9.
Đây là tuyến giao thông quan trọng phục vụ đi lại của người dân các bản vùng trong. Đất đá từ sườn núi đổ xuống khiến phương tiện không thể qua lại. Đáng lo ngại hơn, việc đường bị chia cắt ảnh hưởng trực tiếp đến việc đến trường của học sinh.
Có 172 học sinh thuộc cụm vùng trong của hai bản Huồi Pai và Cha Lúm cần được đưa đón đến điểm tập trung để di chuyển về các trường bán trú trên địa bàn xã. Trong số này có 108 học sinh bậc THCS và 64 học sinh bậc tiểu học.
Trước tình hình đó, UBND xã Yên Na đã huy động lực lượng khẩn trương phát đường, làm cầu tạm, tạo lối đi an toàn cho học sinh.



Chính quyền xã Yên Na, Nghệ An huy động các lực lượng cùng phụ huynh dựng cầu tạm bằng tre qua khe suối để đưa học sinh tới trường - Ảnh: TÂM PHẠM
Một tuyến đường tiểu ngạch dài hơn 1km được mở qua khu vực rừng, tránh vị trí sạt lở trên tuyến 543C. Hai cầu tạm cũng được hoàn thành để nối các đoạn đường bị chia cắt.
Nhờ đó, việc đưa đón học sinh được tổ chức trở lại, các em có thể tiếp tục đến trường và ổn định việc học tại các điểm trường bán trú.
Bà Vy Thị Thắm - 42 tuổi, ngụ bản Cha Lúm, một phụ huynh có con đang học tại trường bán trú - cho biết gia đình rất lo lắng khi tuyến đường bị sạt lở. Nếu không có đường thay thế, việc đưa con đến trường sẽ gặp rất nhiều khó khăn.
"Khi xã và nhà trường mở được đường, làm cầu tạm để các cháu có lối đi riêng, gia đình yên tâm hơn", bà Thắm chia sẻ.
Em Lô Văn Thắng, học sinh lớp 7, cho hay dù đường đi khó khăn, các em vẫn mong được đến trường, gặp thầy cô và bạn bè. Khi có tuyến đường tạm, việc đến trường thuận lợi hơn và các em có thể tiếp tục học tập bình thường.
Di dời 38 hộ dân khỏi nguy cơ sạt lở

Một tuyến đường tiểu ngạch dài hơn 1km được mở qua khu vực rừng, tránh vị trí sạt lở trên tuyến 543C. Học sinh và phụ huynh băng rừng tới trường - Ảnh: TÂM PHẠM
Theo ông Thiện, trước diễn biến phức tạp của mưa lớn và nguy cơ sạt lở tiếp diễn, địa phương xác định việc bảo đảm an toàn cho người dân và học sinh là nhiệm vụ ưu tiên.
"Chúng tôi huy động lực lượng tại chỗ, phối hợp với nhà trường, ban quản lý bản và phụ huynh khẩn trương mở đường, làm cầu tạm để việc học của các cháu không bị gián đoạn. Tuy nhiên, yêu cầu đầu tiên vẫn là phải bảo đảm an toàn cho học sinh khi di chuyển qua khu vực này", ông Thiện nói.
Xã Yên Na tiếp tục theo dõi sát diễn biến sạt lở, bố trí lực lượng hỗ trợ đưa đón học sinh và huy động phương tiện khắc phục tuyến đường 543C. Địa phương phấn đấu sớm khôi phục giao thông trên tuyến đường chính để người dân đi lại thuận lợi.
Không chỉ lo đường đến trường, chính quyền xã Yên Na còn phải ứng phó với nguy cơ sạt lở đe dọa trực tiếp nhà dân.
Trước nguy cơ sạt lở tại khu vực núi Nứa Bàn và các vị trí xung yếu, xã đã tổ chức di dời khẩn cấp 38 hộ dân với 169 nhân khẩu tại bản Huồi Pai đến nơi an toàn.
Trong thời gian người dân tránh trú, địa phương tổ chức nấu ăn tập thể, bảo đảm nhu yếu phẩm và các điều kiện sinh hoạt thiết yếu. Trạm y tế xã cũng cử cán bộ trực để chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Có cầu tạm, việc đi lại tới trường của học sinh thuận lợi hơn - Ảnh: TÂM PHẠM

Một phụ huynh ở xã Yên Na, Nghệ An địu con tới trường - Ảnh: TÂM PHẠM

Học sinh ở các bản chia cắt được đưa tới các điểm trường bán trú - Ảnh: TÂM PHẠM

Các lực lượng Đoàn thanh niên, dân quân tự vệ xã Yên Na, Nghệ An hỗ trợ di dời tài sản người dân vùng có nguy cơ sạt lở tới nơi an toàn - Ảnh: TÂM PHẠM
Cây cầu tạm Trung Thắng bị mưa lũ cuốn trôi khiến hơn 300 hộ dân với hơn 1.400 nhân khẩu ở xã Yên Hòa, Nghệ An bị chia cắt. Bộ đội, công an dùng thuyền chở dân qua sông an toàn.