Phát hiện hài cốt liệt sĩ cùng đôi dép cao su ở gần con suối tại Campuchia
Nguồn ảnh: Dân Trí
(Dân trí) - Từ thông tin người dân cung cấp, lực lượng quân đội tỉnh Đắk Lắk đã tìm thấy một hài cốt liệt sĩ tại Campuchia cùng nhiều di vật, trong đó có một đôi dép cao su đã biến dạng theo thời gian.
Ngày 29/9, Đội K51, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã quy tập một hài cốt liệt sĩ tại huyện Bétchanđa, tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia.
Các chiến sĩ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Campuchia (Ảnh: Quốc Khánh).
Trước đó, thông qua nguồn tin do người dân cung cấp, Đội K51 đã khảo sát tại khu vực gần suối Đắk Đam, xã Busara, huyện Bétchanđa.
Sau thời gian tìm kiếm, các chiến sĩ phát hiện và quy tập một hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật còn sót lại trong lòng đất. Đó là những vật dụng giản dị gắn với cuộc sống của người lính như cúc áo bộ đội, chiếc bát sắt, lọ thuốc, một đôi dép cao su đã không còn nguyên vẹn và biến dạng theo thời gian, cùng một số di vật khác.
Sau khi quy tập, hài cốt liệt sĩ được đưa về thờ cúng theo quy định, chờ an táng trọng thể.
Nhiều di vật được tìm thấy cùng với hài cốt liệt sĩ (Ảnh: Quốc Khánh).
Trước đó, ngày 16/9, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ xuất quân, giao nhiệm vụ cho Đội K51 thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia.
Ngay sau khi đến nước bạn, cán bộ, chiến sĩ Đội K51 đã khẩn trương ổn định nơi ăn, ở, sinh hoạt, đồng thời tranh thủ thời gian tiếp cận các địa bàn, thu thập và xử lý những thông tin liên quan đến hài cốt liệt sĩ.
Lực lượng chức năng quy tập thành công hài cốt liệt sĩ trên nước bạn (Ảnh: Quốc Khánh).
Mỗi thông tin từ người dân đều được đơn vị cẩn trọng xác minh, khảo sát thực địa. Từ những dấu vết còn sót lại giữa núi rừng, các chiến sĩ kiên trì tìm kiếm với mong muốn đưa những người lính đã anh dũng hy sinh trở về với quê hương, đồng đội và gia đình.
Đây là hài cốt liệt sĩ thứ 36 được Đội K51 tìm kiếm, quy tập trong "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".
Ngày 29/9, Đội K51 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk thông báo đã tìm thấy và quy tập một hài cốt liệt sĩ tại Campuchia. Địa điểm phát hiện nằm ở huyện Bétchanđa, tỉnh Mondulkiri, gần suối Đắk Đam, nơi các chiến sĩ tiến hành tìm kiếm sau khi nhận tin báo. Hài cốt được tìm thấy cùng nhiều di vật nằm lại trong lòng đất, gợi nhắc về cuộc sống giản dị của người lính giữa những năm tháng chiến tranh.
Nguồn tin ban đầu do người dân địa phương cung cấp, giúp Đội K51 xác định khu vực cần khảo sát tại xã Busara, huyện Bétchanđa. Từ thông tin ấy, các chiến sĩ đến thực địa, xem xét địa hình rồi kiên trì tìm kiếm quanh khu vực gần con suối. Sau một thời gian khảo sát và đào tìm, lực lượng đã phát hiện hài cốt cùng những vật dụng còn sót lại theo năm tháng.
Trong số di vật có cúc áo bộ đội, một chiếc bát sắt và lọ thuốc, những vật dụng nhỏ bé gắn với đời sống thường ngày của người lính. Đáng chú ý, các chiến sĩ còn tìm thấy một đôi dép cao su đã không còn nguyên vẹn, biến dạng sau thời gian dài nằm dưới đất. Bài báo Dân Trí cho biết ngoài những vật dụng này, tại hiện trường còn có một số di vật khác đi cùng hài cốt.
Sau khi được quy tập, hài cốt liệt sĩ được đưa về nơi thờ cúng theo quy định, trong lúc chờ tổ chức an táng trọng thể. Việc tìm thấy hài cốt tại Campuchia là kết quả của quá trình tiếp nhận thông tin, xác minh và khảo sát thực địa của Đội K51. Mỗi vật dụng được tìm thấy góp thêm dấu tích về người đã hy sinh, dù bài báo chưa nêu danh tính liệt sĩ.
Trước đó, ngày 16/9, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ xuất quân. Ban Chỉ đạo giao nhiệm vụ cho Đội K51 tìm kiếm, quy tập hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia. Nhiệm vụ được triển khai trên đất nước bạn, nơi các chiến sĩ vừa ổn định sinh hoạt, vừa bắt đầu tiếp cận những địa bàn cần tìm kiếm.
Ngay sau khi đến Campuchia, cán bộ, chiến sĩ Đội K51 khẩn trương sắp xếp nơi ăn ở và sinh hoạt để sớm bắt tay vào công việc. Đơn vị đồng thời tranh thủ thời gian tiếp cận địa bàn, thu thập thông tin và xử lý những manh mối liên quan đến hài cốt liệt sĩ. Những thông tin do người dân cung cấp đều được kiểm tra cẩn trọng trước khi lực lượng khảo sát trực tiếp tại hiện trường.
Giữa núi rừng, các chiến sĩ lần theo dấu vết còn sót lại, kiên trì tìm kiếm những người lính đã anh dũng hy sinh trong chiến tranh. Mục tiêu của công việc là đưa hài cốt các liệt sĩ trở về với quê hương, đồng đội và gia đình, theo thông tin được bài báo đăng tải. Hành trình ấy dựa vào từng manh mối, sự xác minh kỹ lưỡng và những chuyến khảo sát tại các khu vực được người dân chỉ dẫn.
Hài cốt vừa được tìm thấy là trường hợp thứ 36 Đội K51 quy tập trong “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Con số này ghi nhận kết quả của đơn vị trong chiến dịch, đồng thời cho thấy công tác tìm kiếm vẫn đang được triển khai tại Campuchia. Từ khu vực gần suối Đắk Đam, hài cốt cùng những di vật giản dị đã được đưa về, chờ ngày an táng trang trọng.