Bỏ qua điều hướng
•

Tầm nhìn tương lai của quân đội Mỹ

Tầm nhìn tương lai của quân đội Mỹ
Nguồn ảnh: Thanh Niên

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth vừa công bố những sáng kiến lớn nhằm tái định hình cách thức quân đội Mỹ tác chiến, tuyển quân và chuẩn bị cho các cuộc chiến tương lai.

Tại sự kiện hôm 30.9 ở Quantico (bang Virginia, Mỹ), Bộ trưởng Hegseth có bài phát biểu về các chính sách và đường hướng mới trong quân đội Mỹ. Ông gọi đây là "thông điệp lực lượng", giống như "thông điệp liên bang" - bài phát biểu thường niên của Tổng thống Mỹ trước quốc hội.

Tầm nhìn tương lai của quân đội Mỹ - Ảnh 1.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth phát biểu hôm 30.9

Ảnh: AP

Trước hàng trăm quân nhân có mặt, lãnh đạo Lầu Năm Góc tuyên bố quân đội Mỹ không chấp nhận "những người béo phì, người chuyển giới, người để râu ria, kẻ lập dị, yếu đuối và cực đoan". Ông Hegseth khẳng định những kiểu người như trên không có chỗ trong hàng ngũ quân nhân Mỹ, theo báo The New York Times hôm 1.10.

Những nội dung đáng chú ý trong bài phát biểu của Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ tập trung vào phần cuối. Theo đó, ông Hegseth công bố một loạt sáng kiến mới của Lầu Năm Góc, bao gồm thông báo thành lập một bộ tư lệnh tác chiến tự chủ mới, tập trung vào lĩnh vực robot, được xếp tương đương với các bộ tư lệnh tác chiến theo khu vực địa lý và chức năng.

Ông Hegseth cũng giới thiệu 3 gương mặt dân sự hiện diện tại sự kiện, lần lượt là tỉ phú Elon Musk, nhà đồng sáng lập Công ty công nghệ quốc phòng Anduril Palmer Luckey và cựu Chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich. Ông gọi họ là "3 trong số những bộ óc tài năng nhất nước Mỹ", và sẽ cùng dẫn dắt nỗ lực mới có tên Dự án Meridian để nghiên cứu tương lai của chiến tranh.

Bộ trưởng Mỹ cũng đề cập ý định xây dựng một căn cứ quân sự mới, mà ông gọi là "pháo đài", ở nước Mỹ. Ông Hegseth tự tin các tiểu bang sẽ sẵn sàng cạnh tranh để được chọn là nơi xây căn cứ. Sau khi xây xong, nơi này sẽ tiếp quản hàng chục ngàn quân nhân Mỹ quay về từ những địa điểm đóng quân ở nước ngoài. Tuy nhiên, chưa rõ Lầu Năm Góc sẽ tiến hành cắt giảm lực lượng ở những nước nào. Ông Hegseth cũng cho biết đã thành lập một văn phòng phụ trách các vấn đề tôn giáo, và văn phòng này sẽ báo cáo trực tiếp cho ông.

Boeing vượt đối thủ, chế tạo tiêm kích tàng hình thế hệ mới cho hải quân Mỹ

Trong một diễn biến khác, Cơ quan An ninh hạt nhân quốc gia (NNSA) thuộc Bộ Năng lượng Mỹ đã tiến hành một vụ thử phi hạt nhân dưới lòng đất, với vật liệu là chất nổ hóa học sức công phá lớn, theo Reuters hôm qua. Bộ Năng lượng Mỹ xác nhận vụ nổ được thiết kế nhằm cải thiện năng lực phát hiện sớm những vụ nổ hạt nhân với sức công phá thấp. Dữ liệu thu được sẽ dùng để kiểm chứng các mô hình khoa học và điều chỉnh các thuật toán đóng vai trò then chốt trong nỗ lực phát hiện những vụ nổ hạt nhân.

Mỹ hoàn tất rút quân khỏi Iraq

Quân đội Mỹ hôm 30.9 thông báo đã hoàn tất việc rút toàn bộ lực lượng nước này khỏi Iraq, chấm dứt sứ mệnh kéo dài 12 năm chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), theo AP. Những binh sĩ Mỹ cuối cùng đã rời khỏi một căn cứ không quân ở miền bắc Iraq theo thỏa thuận giữa Baghdad và Washington. Trên mạng xã hội, Tổng thống Trump mô tả quá trình rút quân đã diễn ra một cách trật tự và đánh dấu thắng lợi của Mỹ lẫn Iraq.

Tại sự kiện diễn ra ở Quantico (Virginia), Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đã công bố "thông điệp lực lượng" nhằm tái định hình toàn diện quy chuẩn tác chiến và nhân sự của Lầu Năm Góc. Bên cạnh tuyên bố siết chặt tiêu chuẩn tuyển quân, ông Hegseth công bố kế hoạch thành lập Bộ Tư lệnh Tác chiến Tự chủ chuyên trách lĩnh vực robot, được xếp cấp tương đương các bộ tư lệnh khu vực. Đồng thời, Lầu Năm Góc khởi động Dự án Meridian nghiên cứu tương lai chiến tranh dưới sự cố vấn của ba nhân vật gồm tỷ phú Elon Musk, nhà đồng sáng lập Anduril Palmer Luckey và cựu Chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich. Trên chiến trường quốc tế, Mỹ đã chính thức hoàn tất việc rút toàn bộ lực lượng khỏi Iraq, khép lại sứ mệnh kéo dài 12 năm chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng theo thỏa thuận song phương giữa Washington và Baghdad. Những binh sĩ cuối cùng đã rời căn cứ không quân ở miền bắc Iraq trong một quy trình trật tự được Tổng thống Donald Trump đánh giá là chiến thắng cho cả hai quốc gia. Chuỗi động thái này cho thấy bước chuyển dịch chiến lược rõ rệt của Mỹ khi thu gọn hiện diện tại Trung Đông để tập trung nguồn lực phát triển công nghệ tự chủ và củng cố năng lực phòng thủ nội địa.