Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 24/9 bước lên bục phát biểu trong phiên thảo luận chung của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, nơi lãnh đạo các quốc gia trình bày các ưu tiên đối ngoại và chiến lược của mình.
Ông Netanyahu thường tỏ ra hào hứng với những lần xuất hiện tại Đại hội đồng như vậy. Năm nay, bài diễn văn thậm chí được chiếu trên truyền hình vào khung giờ vàng tại Israel.
WSJ dẫn nhận định của các nhà phân tích chính trị cho rằng Thủ tướng Netanyahu hy vọng bài phát biểu lần này sẽ giúp ông cải thiện vị thế trong các cuộc thăm dò trước bầu cử vào tháng tới. Nó có thể giúp ông xây dựng hình ảnh một lãnh đạo không thể thay thế, có khả năng bảo vệ đất nước đang chịu nhiều sức ép và phát biểu bằng tiếng Anh trôi chảy trước thế giới.
Nhưng những gì diễn ra tại phiên họp Đại hội đồng lại phơi bày một thực tế hoàn toàn khác. Khi ông Netanyahu bước lên bục, nhiều đại biểu đã đứng dậy bỏ ra ngoài, để lại hàng loạt ghế trống trong hội trường.
Loạt đại biểu bỏ ra ngoài khi ông Netanyahu phát biểu ở LHQ
Các đại biểu rời hội trường khi ông Netanyahu bước ra bục phát biểu hôm 24/9. Video: BBC
Ông Netanyahu kiên nhẫn chờ đợi, gọi các đại biểu rời hội trường là "những kẻ hèn nhát" và bắt đầu bài phát biểu của mình, trong đó ông bảo vệ các cuộc chiến mà Israel phát động ở nhiều khu vực tại Trung Đông trong ba năm qua, bác bỏ cáo buộc cho rằng hành động quân sự của Israel cấu thành "tội ác diệt chủng" ở Gaza.
Trước hội trường vắng người, thông điệp của Thủ tướng Netanyahu dường như chủ yếu nhằm vào cử tri Israel, những người sẽ quyết định ông có thể tái đắc cử vào tháng tới hay không.
"Với tất cả những người hùng của Israel, tôi xin cam kết: Chúng ta sẽ tiếp tục bảo vệ đất nước. Chúng ta sẽ tiếp tục giành chiến thắng, bởi chúng ta không còn lựa chọn nào khác", ông nói.
Với Thủ tướng Israel, hội nghị thường niên của Liên Hợp Quốc cũng là diễn đàn ưa thích để cảnh báo về nguy cơ một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân và tự ca ngợi tầm ảnh hưởng chính trị của ông tại Mỹ. Nhưng lần này, không điều nào trong số đó dễ dàng thuyết phục được dư luận.
Iran đến nay vẫn trụ vững sau chiến dịch không kích chung kéo dài nhiều tháng giữa Mỹ và Israel, trong khi uy tín của ông Netanyahu, ngay cả trong nhóm những người ủng hộ Israel tại Mỹ, đã suy giảm.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York ngày 24/9. Ảnh: AP
"Trong nhiều năm qua, ông Netanyahu không ít lần rơi vào tình thế khó khăn. Nhưng lần này có thể là lúc khó khăn nhất, khi ông đang bị dồn vào thế chân tường", Avishay Ben Sasson-Gordis, người đứng đầu chương trình nghiên cứu Mỹ - Israel tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia của Israel, nói.
Những người am hiểu vấn đề nói với WSJ rằng khi dự hội nghị LHQ lần này, ông Netanyahu đã kỳ vọng sẽ nhận được sự hậu thuẫn từ Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chặng cuối của cuộc đua tranh cử tại Israel.
Tuy nhiên, ông đã không nhận được điều đó, khi Tổng thống Trump không đưa ra những phát biểu ca ngợi Thủ tướng Israel như trước đây. Mối quan hệ giữa hai lãnh đạo gần đây đã xuất hiện nhiều rạn nứt liên quan đến chiến sự Iran.
Tổng thống Trump muốn đạt được một thỏa thuận ngoại giao để mở lại eo biển Hormuz, xử lý lượng uranium làm giàu của Iran và chấm dứt cuộc xung đột đang đẩy giá năng lượng toàn cầu tăng cao cũng như gây chia rẽ trong chính nhóm cử tri ủng hộ ông.
Trong khi đó, Thủ tướng Netanyahu lại đối mặt áp lực trong nước về việc phải đẩy mạnh các chiến dịch quân sự chống lại Hezbollah, lực lượng ủy nhiệm quan trọng nhất của Iran tại khu vực và là tổ chức bị Mỹ xếp vào danh sách khủng bố. Iran cho rằng đây là điều không thể chấp nhận và coi việc Israel ngừng chiến dịch tấn công Hezbollah là một trong những điều kiện ngừng bắn.
Hai bên cũng mâu thuẫn về các cuộc ném bom của Israel tại Lebanon và kế hoạch hòa bình cho Gaza mà Mỹ hậu thuẫn. Tháng trước, ông Netanyahu đã từ chối kế hoạch của ông Trump về việc giải giáp vũ khí theo từng giai đoạn đối với Hamas và nối lại các cuộc không kích nhắm vào nhóm vũ trang này sau một thời gian ngắn tạm dừng.
Dù vậy, trong bài phát biểu của mình trước LHQ, ông Netanyahu vẫn ca ngợi Tổng thống Trump, nói rằng Israel "không có đối tác nào vĩ đại hơn". Ông hoan nghênh việc Mỹ tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran vào năm 2025 cũng như việc ra lệnh thực hiện chiến dịch không kích chung chống lại Tehran vào đầu năm nay.
"Israel và nước Mỹ đã hành động cùng nhau, không chỉ để bảo vệ chính chúng ta mà còn để cứu lấy nền văn minh nhân loại", ông nói.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại dinh thự Mar-a-Lago, bang Florida ngày 29/12/2025. Ảnh: AFP
Trong khi đó, các nước Arab đã tận dụng diễn đàn của Liên Hợp Quốc để chỉ trích Israel. Bài phát biểu của Quốc vương Jordan Abdullah II hôm 22/9 chủ yếu là các nội dung công kích những động thái quân sự của Israel. "Thật đáng sợ khi chính phủ nước này cho rằng mình có thể hành động mà không phải chịu hậu quả", ông nói.
Mahmoud Abbas, lãnh đạo Chính quyền Palestine, hôm 24/9 cáo buộc các chính sách của Israel đang hủy hoại giải pháp hai nhà nước và đe dọa sự tồn vong của người dân Palestine.
"Israel ngày nay bị cô lập trên trường quốc tế ở mức có lẽ chưa từng thấy kể từ khi nhà nước này được thành lập năm 1948", Yaakov Katz, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Chính sách Người Do Thái ở Jerusalem, thừa nhận.
Thanh Tâm (Theo WSJ, AFP, Reuters)