Bỏ qua điều hướng
•

'Tội ác thể thao' kéo dài nửa thế kỷ cuối cùng đã nhận kết cục

'Tội ác thể thao' kéo dài nửa thế kỷ cuối cùng đã nhận kết cục
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Phán quyết khép lại hành trình đòi công lý kéo dài hàng chục năm của các nạn nhân, đưa một trong những tội ác dai dẳng nhất của làng thể thao đến hồi kết.

- Ảnh 1.

George Gibney kéo dài hành vi phạm tội trong nhiều năm - Ảnh: THE42

Đầu tuần này, cựu HLV đội tuyển bơi Olympic Ireland - George Gibney đã bị tuyên án tù vì xâm hại 4 bé gái trong những năm 1970-1980. 

Tại Tòa Hình sự trung ương ở Dublin (Ireland), Thẩm phán Mícheál O’Higgins tuyên Gibney, 78 tuổi, tổng cộng 16 năm 8 tháng tù, cho tội danh xâm hại tình dục và hiếp dâm trẻ vị thành niên. 

Theo Sky News, Gibney chấp nhận phán quyết này và cho biết sẽ không kháng cáo.

Trước đó vào tháng 7-2026, bồi thẩm đoàn xác định Gibney phạm tổng cộng 39 tội danh xâm hại tình dục và 1 tội danh hiếp dâm bất thành. 

Theo báo The42 của Ireland, các bé gái khi bị xâm hại mới từ 8 đến 15 tuổi. Hành vi phạm tội xảy ra tại nhiều địa điểm ở phía nam Dublin, trong đó có các cơ sở huấn luyện bơi.

Thẩm phán đánh giá đây là chuỗi hành vi có tính hệ thống, kéo dài nhiều năm và thể hiện sự lạm dụng nghiêm trọng quyền lực của một HLV.

Ông quyết định một số hình phạt phải được chấp hành nối tiếp để phản ánh tổn hại đối với từng nạn nhân. Tuổi cao và tình trạng sức khỏe của Gibney cũng được xem xét đến khi ra phán quyết.

Theo Đài truyền hình RTE, Gibney xâm hại các bé gái trên xe khi chở họ đi tập, trong văn phòng và tại nhà riêng. Hai chị em bị xâm hại khi đến trông con cho ông. 

Những nơi vốn gắn với sinh hoạt, tập luyện và sự tin tưởng của gia đình trở thành địa điểm phạm tội.

The Irish Times mô tả Gibney xây dựng quan hệ thân thiết với phụ huynh, đồng thời thao túng học trò bằng sự quan tâm và quyền quyết định vị trí của họ trong các nhóm tập luyện. 

Ông gieo hy vọng các em có thể đến Olympic nếu làm theo hướng dẫn. Gibney sau đó trở thành HLV của đội bơi Ireland dự Olympic Los Angeles 1984 và Seoul 1988.

Vụ việc từng được đưa ra trước pháp luật từ đầu thập niên 1990. Năm 1993, Gibney đối mặt 27 cáo buộc liên quan các VĐV trẻ, nhưng quá trình truy tố bị chặn sau cuộc đấu tranh pháp lý kết thúc năm 1994. 

Theo The Irish Times, khi đó tòa cho rằng các cáo buộc quá cũ và nhiều chi tiết thiếu cụ thể để tiếp tục truy tố. Gibney rời Ireland, rồi sống tại Mỹ khoảng ba thập niên.

Bước ngoặt đến năm 2020, khi BBC Sounds và Second Captains phát hành loạt podcast điều tra “Where Is George Gibney?”. Chương trình khiến thêm nhiều người lên tiếng, tạo cơ sở cho cảnh sát Ireland mở cuộc điều tra mới. 

Bốn phụ nữ trong vụ án hiện tại cung cấp lời khai trong giai đoạn 2020-2022.

Ngày 1-7-2025, lực lượng US Marshals bắt Gibney tại Florida theo yêu cầu dẫn độ của Ireland. Ông sau đó đồng ý được dẫn độ về nước để đối mặt các cáo buộc.

'Tội ác thể thao' kéo dài nửa thế kỷ cuối cùng đã nhận kết cục - Ảnh 1.

Nạn nhân Orla Poole khi công khai lên tiếng trước công chúng - Ảnh: THE GUARDIAN

Sau phiên tuyên án, nạn nhân Orla Poole từ bỏ quyền giữ kín danh tính để lên tiếng trước truyền thông. Bà kêu gọi những người từng bị xâm hại tìm sự hỗ trợ khi sẵn sàng, nhấn mạnh trách nhiệm thuộc về người phạm tội. 

Poole cũng cảm ơn mẹ đã giữ lại hồ sơ, tài liệu và các điều tra viên kiên trì theo đuổi vụ việc.

Chalkie White, cựu nhà vô địch bơi Ireland và là một trong những người tố cáo Gibney từ hơn 30 năm trước, nói với RTÉ rằng ông từng không được tin tưởng, thậm chí được khuyên hãy bỏ chuyện đó lại phía sau. 

Ông bày tỏ sự nhẹ nhõm khi Gibney cuối cùng bị kết tội và vào tù.

Liên đoàn Bơi lội Ireland tuyên bố: "Không VĐV, trẻ em hay gia đình nào đáng phải chịu tổn hại như vậy trong môn thể thao này. 

Chúng tôi ghi nhận lòng can đảm của các nạn nhân, đồng thời cam kết luôn đồng hành, hỗ trợ những người đã bị ảnh hưởng vì tội ác này trong thời gian qua, bất kể họ có tham gia tố tụng hay không".

'Tội ác thể thao' kéo dài nửa thế kỷ cuối cùng đã nhận kết cục - Ảnh 4.Bóng đá Hàn Quốc hỗn loạn vì tin 'Lee Kang In lật đổ Son Heung Min'

Tin đồn Lee Kang In tham gia cô lập, tìm cách loại Son Heung Min khỏi đội tuyển đang lan rộng trên mạng xã hội Hàn Quốc, đẩy Liên đoàn Bóng đá xứ sở kim chi vào một cuộc hỗn loạn thực thụ.

Tòa Hình sự trung ương tại Dublin vừa tuyên phạt cựu huấn luyện viên bơi lội Olympic Ireland George Gibney 16 năm 8 tháng tù giam. Bản án được đưa ra sau khi bồi thẩm đoàn xác định bị cáo 78 tuổi này phạm 39 tội danh xâm hại tình dục và 1 tội danh hiếp dâm bất thành đối với 4 bé gái trong thập niên 1970 và 1980. Phía bị cáo đã chính thức chấp nhận phán quyết và tuyên bố không kháng cáo. Thẩm phán Mícheál O’Higgins nhận định đây là chuỗi hành vi mang tính hệ thống kéo dài nhiều năm, thể hiện sự lạm dụng quyền lực nghiêm trọng của một huấn luyện viên từng dẫn dắt tuyển quốc gia tại Olympic 1984 và 1988. Lợi dụng lòng tin từ phụ huynh và giấc mơ thi đấu quốc tế của học trò, Gibney đã thực hiện hành vi đồi bại ngay trên xe đưa đón, văn phòng cũng như nhà riêng. Nạn nhân ở thời điểm bị xâm hại chỉ trong độ tuổi từ 8 đến 15 tuổi. Vụ án từng lâm vào bế tắc suốt ba thập niên khi nỗ lực truy tố năm 1993 bị tòa án hủy bỏ, tạo điều kiện cho Gibney lẩn trốn sang Mỹ. Bước ngoặt xuất hiện vào năm 2020 sau loạt phóng sự điều tra của BBC Sounds và Second Captains, thúc đẩy các nạn nhân cung cấp thêm bằng chứng để cảnh sát tái điều tra. Tháng 7 năm 2025, lực lượng US Marshals bắt giữ Gibney tại Florida và hoàn tất thủ tục dẫn độ đối tượng về Ireland xét xử. Sự kiện khép lại nửa thế kỷ trốn tránh trách nhiệm, đồng thời khẳng định sự kiên trì bền bỉ của những nạn nhân dám đứng ra tố cáo tội ác. Việc nạn nhân Orla Poole công khai danh tính sau phiên tòa đã truyền đi thông điệp mạnh mẽ về trách nhiệm giải trình và sự nghiêm minh của pháp luật. Bản án không chỉ trừng phạt kẻ thủ ác mà còn góp phần thanh lọc môi trường thể thao thành tích cao.
amung