Vợ chồng tôi mất 15 năm mới tích góp được hơn 2 tỷ đồng, chi tiêu dè sẻn để có ngày mua được căn nhà của riêng mình vì áp lực chưa có chỗ ở ổn định đè nén tâm trí trong nhiều năm qua. Tiền mua chúng tôi vay thêm nhiều nguồn, gom đủ 4 tỷ đồng mua căn nhà 35 m2 trong hẻm.
Nhưng dọn vào ở chưa lâu, tôi đã thấy hối hận. Tiền cạn sạch, không có tiền mua nội thất, thiết bị gia dụng dùng đồ cũ. Nhìn căn nhà nhỏ sau khi mua bằng toàn bộ số tiền tích góp suốt 15 năm, tôi không khỏi nghĩ nếu số tiền đó đem gửi tiết kiệm, mua vàng hoặc tiếp tục tích lũy thì có khi tâm lý còn nhẹ nhàng hơn.
Trong khi đó, dưới quê gia đình tôi đã có đất rộng, anh họ chỉ xây căn nhà hơn một tỷ đồng nhưng rộng rãi, khang trang. Tôi bắt đầu tự hỏi liệu mình có sai không? Tôi lại bồn chồn, lo lắng vì bây giờ đã hết tiền lại còn gánh nợ. Nếu bây giờ có chuyện đột xuất cần gấp vài chục triệu đồng chưa chắc tôi đã xoay xở ra.
Khang