U23 Trung Quốc - U23 Thái Lan (hiệp 1) 0-0: Trung Quốc gia tăng sức ép
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ
Sau những phút đầu chơi thận trọng, U23 Trung Quốc đã bắt đầu đẩy cao đội hình gia tăng sức ép lên khung thành của U23 Thái Lan. Mời bạn đọc theo dõi diễn biến trên Tuổi Trẻ.
U23 Thái Lan (áo trắng) hoàn toàn lép vế trước U23 Trung Quốc ở hiệp đầu tiên - Ảnh: FAT
Bước vào trận tứ kết môn bóng đá nam Asiad 20, U23 Trung Quốc nhanh chóng chiếm thế chủ động trên sân trước U23 Thái Lan.Tuy nhiên, đội bóng xứ Chùa vàng cho thấy họ không phải là chướng ngại dễ bị khuất phục.
Dưới sự chỉ đạo của HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul, U23 Thái Lan chủ động phòng ngự chặt chẽ, duy trì cự ly đội hình và kiên nhẫn rình rập để tổ chức phản công.Trước hàng thủ kiên cố của đối phương, các học trò của HLV Antonio Puche càng về cuối hiệp 1 càng đẩy cao nhịp độ nhằm gia tăng sức ép.
Nỗ lực hãm thành liên tục của U23 Trung Quốc cuối cùng cũng được đền đáp ở phút bù giờ 45+1.Từ quả treo bóng khó chịu của Wu Xi, cầu thủ Xiao tung cú dứt điểm một chạm rất căng trong vòng cấm. Dù thủ môn Chommaphat Boonloet đã phản xạ xuất thần cản phá cú sút đầu tiên, nhưng trái bóng vô tình dội trúng người tiền vệ Sittha Boonlha tạo nên pha phản lưới nhà.
Hiệp 1 khép lại với lợi thế dẫn trước 1-0 dành cho U23 Trung Quốc, đẩy U23 Thái Lan vào thế buộc phải dâng cao tìm bàn gỡ trong 45 phút tiếp theo.
Trong trận tứ kết bóng đá nam Asiad 20, U23 Trung Quốc nhập cuộc đầy chủ động, nhanh chóng kiểm soát thế trận và đẩy U23 Thái Lan lùi sâu về phần sân nhà. Đội bóng áo trắng gần như không tạo được nhiều khoảng trống triển khai bóng, khi đối thủ liên tục gây sức ép bằng những pha lên bóng có tốc độ. Tuy nhiên, thế trận áp đảo ban đầu chưa lập tức giúp U23 Trung Quốc tạo ra bàn thắng trước hàng phòng ngự được tổ chức khá kỷ luật của người Thái.
Dưới sự chỉ đạo của HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul, U23 Thái Lan lựa chọn cách chơi thận trọng, chủ động bảo vệ khu vực trước khung thành. Các cầu thủ áo trắng duy trì cự ly đội hình tương đối chặt chẽ, hạn chế khoảng trống giữa các tuyến và kiên nhẫn chờ thời cơ phản công. Cách tiếp cận này cho thấy U23 Thái Lan không phải đối thủ dễ bị khuất phục, dù họ chịu sức ép lớn ngay từ những phút đầu tiên.
U23 Trung Quốc kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng những đợt tấn công của họ vấp phải hàng thủ đông người và luôn sẵn sàng bọc lót bên phía Thái Lan. Các học trò của HLV Antonio Puche phải tìm cách luân chuyển bóng liên tục, đồng thời tăng tốc ở hai biên nhằm kéo giãn hệ thống phòng ngự đối phương. Dù vậy, trong phần lớn thời gian đầu hiệp, các pha phối hợp quyết định của U23 Trung Quốc vẫn thiếu khoảng trống cần thiết để tạo khác biệt.
U23 Thái Lan không hoàn toàn từ bỏ ý định phản công, bởi mỗi khi đoạt được bóng, họ lập tức tìm cách đưa bóng lên phía trước với số lượng cầu thủ vừa đủ. Tuy nhiên, sức ép liên tục từ U23 Trung Quốc khiến những tình huống phản công ấy thường bị chặn lại trước khi phát triển thành cơ hội rõ rệt. Đội bóng xứ Chùa vàng vì thế chủ yếu phải tập trung chống đỡ, thay vì duy trì được thế trận cân bằng như mong muốn.
Càng tiến gần cuối hiệp một, U23 Trung Quốc càng đẩy cao nhịp độ tấn công và gia tăng số người hiện diện quanh khu vực cấm địa. Những đường chuyền được thực hiện nhanh hơn, các pha treo bóng xuất hiện thường xuyên hơn, khiến hàng thủ Thái Lan phải liên tục cảnh giác. Áp lực dồn dập ấy cuối cùng cũng mang lại kết quả cho đội chủ nhà, dù bàn thắng đến theo cách không hoàn toàn trực tiếp từ một pha dứt điểm thành công.
Phút 45+1, Wu Xi thực hiện quả treo bóng gây nhiều khó khăn vào vòng cấm U23 Thái Lan, đưa hàng phòng ngự đối phương vào tình huống phải xử lý gấp. Cầu thủ Xiao có mặt đúng thời điểm, tung cú dứt điểm một chạm rất căng, buộc thủ môn Chommaphat Boonloet phải phản xạ nhanh để cứu thua. Người gác đền của U23 Thái Lan đã cản được cú sút đầu tiên, nhưng diễn biến tiếp theo lại khiến nỗ lực ấy trở nên vô nghĩa.
Sau pha đẩy bóng của Chommaphat Boonloet, trái bóng vô tình dội trúng người tiền vệ Sittha Boonlha rồi đổi hướng bay vào lưới U23 Thái Lan. Tình huống này được tính là pha phản lưới nhà, giúp U23 Trung Quốc vượt lên dẫn trước ngay trong những giây cuối cùng của hiệp một. Bàn thua đáng tiếc khiến U23 Thái Lan phải trả giá cho quãng thời gian dài phòng ngự chịu đựng trước sức ép ngày càng tăng.
Hiệp một khép lại với lợi thế 1-0 nghiêng về U23 Trung Quốc, sau một thế trận mà đội bóng này hoàn toàn chiếm ưu thế về khả năng gây sức ép. U23 Thái Lan cần dâng cao tìm bàn gỡ trong 45 phút tiếp theo, nhưng việc tấn công nhiều hơn cũng có thể mở ra khoảng trống cho đối thủ khai thác. Theo tường thuật của Tuổi Trẻ, diễn biến hiệp đầu cho thấy U23 Trung Quốc đã kiên trì gia tăng áp lực và được đền đáp bằng bàn thắng quyết định từ pha phản lưới nhà.