Tình huống libero Quách Thị Hoài Ân bị ngoại binh đập bóng trúng mặt - Nguồn: VTVCAB
Tình huống hy hữu xảy ra ở cuối trận đấu giữa VTV Bình Điền Long An và XMLS Thanh Hóa. Trong một pha tấn công, chủ công người Mỹ Jess Mruzik của VTV Bình Điền Long An tung cú đập bóng uy lực. Trái bóng bay thẳng vào mặt libero Quách Thị Hoài Ân bên phía XMLS Thanh Hóa, khiến nữ VĐV trẻ của bóng chuyền Việt Nam choáng váng.
Trận đấu bị gián đoạn ít lâu sau pha bóng này. Ban huấn luyện của XMLS Thanh Hóa phải hỗ trợ đưa Hoài Ân ra khỏi sân để cô được các nhân viên y tế săn sóc.

Libero 14 tuổi Hoài Ân khóc nức nở sau khi bị đập bóng trúng mặt - Ảnh: ĐỨC PHONG

Các đồng đội phải hỗ trợ chườm đá cho Hoài Ân, trong khi cô vẫn còn khóc - Ảnh: ĐỨC PHONG
Cú đập bóng của Mruzik vô tình để lại hậu quả khá nặng cho Hoài Ân, khi một bên mặt và vùng mắt của cô sưng to. Trên ghế dự bị, nữ VĐV này vừa chườm đá vừa khóc nức nở. Các thành viên của XMLS Thanh Hóa phải tìm cách vỗ về, an ủi, hỏi thăm cô em gái mới 14 tuổi.
Trên sân, đội bóng miền Trung cũng không thể làm nên bất ngờ khi nhận thất bại 1-3. Sau khi trận đấu khép lại, Jess Mruzik đã chủ động sang khu vực của XMLS Thanh Hóa để hỏi thăm và xin lỗi Hoài Ân.

Ngoại binh Jess Mruzik của VTV Bình Điền Long An đến xin lỗi, hỏi thăm Hoài Ân sau trận đấu - Ảnh: ĐỨC PHONG
Ban huấn luyện và các VĐV còn lại của VTV Bình Điền Long An cũng tới động viên, hỏi han tình hình.
Sinh năm 2012 và mới chỉ 14 tuổi, Quách Thị Hoài Ân đã sớm gây chú ý trong giới bóng chuyền trong nước. Việc được đưa lên đội một của XMLS Thanh Hóa để thi đấu chuyên nghiệp cho thấy chất lượng chuyên môn của cô gái này.
Hoài Ân cũng là thành viên của đội tuyển bóng chuyền nữ U18 Việt Nam tham dự các giải đấu lớn gần đây. Cô cho thấy khả năng đỡ bước một hoàn chỉnh cùng khả năng đọc tình huống nhanh, phản xạ nhạy bén trước những tình huống phòng thủ hàng sau.
Lượt trận ngày 15-10 của Giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026 chứng kiến sự biến động trên bảng xếp hạng.