Bỏ qua điều hướng
•

Carlos Alcaraz bối rối

Carlos Alcaraz bối rối
Nguồn ảnh: Nhân Dân

Zizou Bergs khiến Carlos Alcaraz rối bời và đánh mất mình. Tay vợt người Tây Ban Nha bị loại ở vòng 3 Masters Thượng Hải, nơi anh đến với đầy hứng khởi sau lần thứ hai đăng quang tại Tokyo.

“Chuyện gì vừa xảy ra vậy?”. Chính Zizou Bergs cũng tự hỏi sau khi khiến tay vợt Tây Ban Nha dừng bước sau thất bại 5-7 và 7-6 (4-7).

“Tôi đang rất có động lực”, Alcaraz nhấn mạnh trước đó. “Mặt sân nhanh, tôi thích điều đó và hy vọng trận tới sẽ chơi tốt hơn”. Thế nhưng, Bergs, hạng 39 thế giới, hoàn tất màn trình diễn tuyệt vời với chiến thắng sau 2 giờ 3 phút. Anh tin vào điều mình làm được, nhưng vẫn chưa thể tin nổi: “Đó là cảm giác vừa khó tin, vừa không cảm nhận được gì nhiều. Có những lúc bạn thật sự không nhận ra chuyện gì đang diễn ra. Bạn chỉ đơn giản là có mặt ở đó”.

Khó có thể dự báo thất bại của Alcaraz. Mặt sân được làm mới của giải đấu khiến mọi thứ thay đổi hoàn toàn. So với năm trước, điều kiện thi đấu khác hẳn. Chỉ số tốc độ sân tăng mạnh, thêm 10 điểm so với mùa trước, khiến giải đấu giống một sự kiện trong nhà hơn là ngoài trời. Các pha bóng diễn ra dồn dập, liên tiếp như những tia chớp.

Trái bóng không cho phép ai có thời gian nghỉ ngơi, và Alcaraz khó chịu suốt trận, phải dừng bước sớm nhất từ trước đến nay. Kể từ thất bại tại Miami năm ngoái trước David Goffin, khi ấy hạng 55 thế giới, Alcaraz mới lại thua một đối thủ có thứ hạng thấp đến vậy.

Lần này, Bergs bước vào trận với tinh thần thoải mái. Đội chiếc mũ lưỡi trai ngược, anh hiểu mình không có nhiều thứ để mất nhưng có rất nhiều điều để giành lấy. Vì thế, Bergs đối đầu Alcaraz không chút sợ hãi. Anh không ngừng khiến trận đấu trở nên rối rắm, tạo ra một thế trận hỗn loạn, đầy xáo trộn. Alcaraz bộc lộ vấn đề với giao bóng. Anh chỉ thắng 66% số điểm khi giao bóng một thành công.

Lối chơi của Alcaraz mất đi sự mạch lạc. Anh rối trí, cần giải tỏa và trút hết ra với chính mình. “Tôi không thể chơi thế này, anh bạn!”. “Tôi không hiểu, tôi không hiểu!”. “Tôi không thể cứ chơi theo cảm giác thế này. Thật điên rồ!”.

Alcaraz nóng nảy, bốc hỏa, nhịp tim như tăng vọt. HLV Samuel Lopez cũng cố vực dậy Carlitos. “Cứ chơi thứ quần vợt của cậu, thật vui vẻ!”. “Lên lưới đi, mạnh dạn lên”. “Chúng ta có thể đảo ngược tình thế!”. Tuy nhiên, Alcaraz vẫn không thật sự tin tưởng mình khi mà Bergs nhanh như điện, giữ được sự sắc bén và tấn công đầy quyết tâm, giao bóng cực kỳ hiệu quả. Bergs được chỉ số của ATP chấm mức xuất sắc 9,1 điểm.

Sau khi Novak Djokovic bất ngờ bị loại ngay từ vòng 1, Thượng Hải chia tay ngôi sao có sức hút lớn nhất và Alcaraz nắm ưu thế. Tuy nhiên thất bại của Alcaraz sẽ giúp Alexander Zverev kết thúc năm ở vị trí số 1 thế giới, trở thành người Đức đầu tiên dẫn đầu bảng ATP sau Boris Becker (tháng 1/1991).

NGỌC LINH

Thất bại bất ngờ 5-7, 6-7 trước Zizou Bergs tại vòng ba Thượng Hải Masters đã chấm dứt chuỗi phong độ thăng hoa của Carlos Alcaraz ngay sau chức vô địch Tokyo. Mặt sân được làm mới với tốc độ tăng thêm 10 điểm khiến bóng đi cực nhanh như thi đấu trong nhà, làm tê liệt hoàn toàn nhịp điệu thi đấu sở trường của tay vợt người Tây Ban Nha. Đây cũng là trận thua trước đối thủ có thứ hạng thấp nhất của Alcaraz kể từ thất bại trước David Goffin tại Miami năm ngoái. Bước vào cuộc so tài với tâm lý không còn gì để mất, Bergs thi đấu bùng nổ, đạt điểm đánh giá xuất sắc 9,1 từ ATP và liên tục đẩy đối thủ vào thế hỗn loạn. Ngược lại, Alcaraz hoàn toàn mất phương hướng khi tỷ lệ thắng điểm sau giao bóng một chỉ chạm mức 66%, đồng thời liên tục tỏ ra ức chế tâm lý dù huấn luyện viên Samuel Lopez tích cực động viên bên ngoài sân. Sự vượt trội về độ sắc bén và hiệu quả trong từng pha lên lưới đã giúp tay vợt hạng 39 thế giới khép lại trận đấu sau 2 giờ 3 phút. Cú ngã ngựa sớm của Alcaraz tiếp tục nối dài cơn địa chấn tại giải đấu sau khi Novak Djokovic cũng dừng bước ngay từ vòng mở màn. Kết quả đáng quên này trực tiếp mở ra cơ hội lịch sử cho Alexander Zverev kết thúc năm ở ngôi vị số một thế giới. Nếu kịch bản trên thành hiện thực, Zverev sẽ trở thành tay vợt người Đức đầu tiên thống trị bảng xếp hạng ATP kể từ thời Boris Becker vào tháng 1 năm 1991.
amung