Mình 34 tuổi, chồng bằng tuổi. Hai vợ chồng cùng quê, quen biết nhau từ hồi học cấp hai. Tính đến giờ chúng mình đã có gần 6 năm hôn nhân. Mình có một bé gái 4 tuổi và hiện tại mới sinh bé thứ hai, là một bé trai. Mình kể qua về chồng để mọi người hiểu vì sao chuyện này đối với mình lại khó chấp nhận đến như vậy. Trong mắt mình và mọi người xung quanh, chồng là một người khá hiền lành, chăm chỉ, sống tiết kiệm. Anh thương vợ, yêu con, đi làm về cũng phụ mình chăm con, làm việc nhà. Trước giờ mình chưa từng nghĩ anh là kiểu đàn ông có thể phản bội hay tìm đến gái mại dâm.
Minh họa AI
Cho đến mấy ngày gần đây, mình tình cờ phát hiện anh nhắn tin qua lại với một cô gái gọi khi đoạn tin nhắn cuối cùng anh chưa kịp xóa. Mình đối chất thì anh thừa nhận. Anh nói trước đây từng đi gái mại dâm 3 lần, lần đầu tiên là cách đây gần một năm. Anh nói cả 3 lần đều là đi với cùng một người và anh vẫn giữ liên lạc với cô gái đó, khi nào có nhu cầu thì tìm đến. Anh giấu mình, xóa tin nhắn, xóa dấu vết. Nếu lần này anh kịp xóa đoạn tin nhắn đó thì có lẽ mình vẫn chẳng biết gì. Mình hỏi tại sao anh lại làm như vậy, anh nói đã sai, không có tình cảm gì với người đó, chỉ là nhu cầu, anh vẫn yêu vợ thương con. Bây giờ anh cầu xin mình cho cơ hội.
Anh nói đã hối hận, cam kết sẽ không bao giờ tái phạm nữa nhưng mình thật sự không biết phải làm gì. Điều làm mình đau không chỉ là chuyện anh đã đi gái mà là việc người mình tin tưởng nhất đã có thể giấu một chuyện như vậy trong gần một năm. Mình cứ nghĩ chồng là người hiền lành, chung thủy, là người mình có thể yên tâm giao cả cuộc đời và những đứa con. Bây giờ mỗi lần nhìn anh, mình lại nghĩ đến chuyện đó. Mình không biết những lần anh nói đi làm, những lúc anh cầm điện thoại nhắn tin, những lần anh bảo bận... có bao nhiêu chuyện mà mình không biết. Mình vừa sinh con, con còn quá nhỏ. Bé lớn mới 4 tuổi, bé thứ hai chưa chào đời được bao lâu. Nghĩ đến chuyện ly hôn, mình thương con, sợ các con thiếu bố, sợ cuộc sống của ba mẹ con sau này sẽ rất khó khăn. Nếu ở lại, mình lại không biết mình có thể sống như trước được không.
Mình có thể tha thứ cho việc anh từng đi gái không? Có thể coi đó là một sai lầm và cho anh một cơ hội làm lại không? Hay việc anh đã chủ động tìm đến gái mại dâm 3 lần, giữ liên lạc để khi có nhu cầu lại tìm đến, đồng thời xóa dấu vết và giấu mình mới là điều cho thấy đây không đơn giản chỉ một lần lầm lỡ? Mình cũng rất sợ một điều: hôm nay mình tha thứ, liệu sau này anh có tái phạm không? Hay vì lần này mình phát hiện được nên anh mới hứa hẹn như vậy?
Một bên là gần 6 năm hôn nhân, ngót nghét 20 năm quen biết và bên nhau, là người chồng mà trước giờ mình vẫn nghĩ là tốt, là hai đứa con còn quá nhỏ; còn một bên là lòng tin đã bị phá vỡ. Mình chưa muốn đưa ra quyết định trong lúc quá sốc và cũng chưa biết có nên cho anh cơ hội hay không. Nếu là mọi người, mọi người sẽ làm gì trong hoàn cảnh này? Có ai từng rơi vào hoàn cảnh giống mình và đã lựa chọn tha thứ, cho chồng một cơ hội không? Sau đó cuộc hôn nhân có thực sự tốt hơn không? Mình rất cần những lời khuyên tỉnh táo, đặc biệt là từ những người từng trải qua chuyện tương tự.
Quỳnh Giang