Sáng 27/8, chị Trần Thị Dung (vợ cầu thủ Phạm Xuân Mạnh) chia sẻ vẫn còn lâng lâng cảm xúc vui mừng khi chứng kiến chồng cùng đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch ASEAN Cup 2026.
Chị Dung cho biết đang cùng gia đình, người thân và bạn bè chuẩn bị di chuyển từ Hà Nội về quê ở xã Vân Du, tỉnh Nghệ An.
Trong khi đó, Xuân Mạnh sau khi giành chức vô địch phải trở lại câu lạc bộ để chuẩn bị cho giải V-League nên không có thời gian cùng gia đình ăn mừng chiến thắng.
Cầu thủ Xuân Mạnh cùng vợ ăn mừng sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Dung Trần).
“Gia đình sẽ tiếp tục công việc bình thường, đợi ngày chồng được nghỉ 1-2 ngày sẽ về quê tổ chức ăn mừng sau”, chị Dung chia sẻ.
Vợ hậu vệ Phạm Xuân Mạnh cũng tâm sự, trước khi trận chung kết lượt về với đội tuyển Thái Lan diễn ra trên sân vận động Mỹ Đình vào tối 26/8, vợ chồng chị có gọi điện và tâm sự với nhau.
“Mỗi lần gọi điện, tôi luôn động viên chồng cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Còn anh ấy rất quyết tâm, anh bảo chắc chắn sẽ bảo vệ thành công chức vô địch, vì đây là nhiệm vụ của toàn đội và là niềm vinh dự của bản thân. Anh ấy bảo sẽ nỗ lực, cố gắng trong trận đấu và từng khoảnh khắc”, chị Dung chia sẻ.
Nói về khoảnh khắc tiếng còi kết thúc trận chung kết vang lên, chị Dung cho biết đó là giây phút cả khán đài bùng nổ, còn bản thân chị cũng không giấu được niềm vui, sự xúc động.
“Tôi vừa mừng vừa thương chồng. Anh ấy đã đá xuyên suốt cả trận đấu. Tôi chỉ biết động viên chồng cố gắng. Tôi cảm thấy năng lượng từ chồng rất mạnh mẽ, tràn đầy quyết tâm”, chị Dung nói.
Vợ tuyển thủ Phạm Xuân Mạnh cũng cho hay, sau khi trận đấu kết thúc, chị nhận được rất nhiều cuộc điện thoại, tin nhắn chúc mừng. “Đó là niềm vinh dự của cả gia đình, tôi rất vui mừng và hạnh phúc”, chị Dung tâm sự.
Cùng ngày, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo xã Vân Du, tỉnh Nghệ An - quê cầu thủ Xuân Mạnh - cho biết ngày hôm qua, lãnh đạo địa phương cũng đã đến nhà chúc mừng gia đình.
Hậu vệ Phạm Xuân Mạnh cùng đồng đội ăn mừng chiến thắng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
“Đây là lần đầu tiên địa phương có tuyển thủ quốc gia. Chúng tôi cảm thấy rất vinh dự khi có một người con của quê hương đóng góp vào thành công của đội tuyển quốc gia”, vị lãnh đạo nói.
Vị lãnh đạo cũng chia sẻ hiện tại địa phương chưa có kế hoạch tổ chức lễ mừng công tại gia đình cầu thủ Phạm Xuân Mạnh sau chiến thắng. “Trước mắt, địa phương sẽ đến gặp gia đình để chúc mừng”, vị lãnh đạo nói thêm.
Trước đó, tối 26/8, trận chung kết lượt về với Thái Lan diễn ra tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình trong bầu không khí nghẹt thở.
Khi trận đấu bước vào hiệp hai, tình huống phạm lỗi của Xuân Mạnh khiến tuyển Việt Nam đứng trước nguy cơ bị đối thủ gia tăng cách biệt. Áp lực lập tức dồn lên vai hậu vệ người Nghệ An, nhưng anh may mắn thoát khỏi cảm giác tội lỗi khi cú đá của cầu thủ Thái Lan đưa bóng đi vọt xà.
Không để sai lầm trở thành gánh nặng, Xuân Mạnh cùng các đồng đội nhanh chóng đứng dậy và tiếp tục thi đấu.
Đội tuyển Việt Nam sau đó tạo ra bước ngoặt quan trọng trong hiệp hai, qua đó hoàn tất hành trình bảo vệ thành công ngôi vương ASEAN Cup 2026. Với Xuân Mạnh, chức vô địch lần này càng trở nên đặc biệt bởi anh đã trực tiếp trải qua cả khoảnh khắc thót tim lẫn giây phút vỡ òa.