
Chiều ngày 27/8 (Rằm tháng 7 âm lịch), hàng trăm người dân đã đổ về khu vực Thương xá Đồng Khánh (phường Chợ Quán, TPHCM) từ sớm.


Nhiều người mang theo vợt, mâm nhựa, bao xốp… để chờ “giật cô hồn” – một nghi thức truyền thống trong dịp Lễ Vu Lan.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, không khí tại đây trở nên náo nhiệt khi người dân chen chúc, tràn xuống lòng đường mỗi khi có người rải tiền, gây ra tình trạng lộn xộn và cản trở giao thông.



Thậm chí, một số thanh niên còn liều lĩnh trèo lên mái nhà với hy vọng thu được nhiều "lộc" hơn.

Sự hiếu kỳ của người dân theo dõi ngay giữa đường cũng góp phần gây cản trở giao thông nghiêm trọng.

Trước tình hình này, công an phường đã phải can thiệp, yêu cầu chủ nhà không rải tiền mà thay vào đó là phát đồ từ thiện theo thứ tự xếp hàng và phiếu in sẵn để đảm bảo an ninh trật tự.

Trước đó, gia đình ông Trần Ban Trí, chủ cửa hàng thuốc tại góc đường Phùng Hưng – Trần Hưng Đạo, đã tiến hành làm lễ cúng cô hồn. Ông Trí cho biết, gia đình ông đã ba đời buôn bán tại đây và năm nào cũng tổ chức lễ cúng này.

Mâm cúng được bày biện ngoài trời hoặc hành lang, gồm nhang đèn, gạo, muối, rượu trắng, trái cây, mía, khoai, vàng mã và có thể thêm đồ mặn tùy theo vùng miền.

Theo ông Trí, người Hoa thường cúng cô hồn vào đầu hoặc giữa các tháng trong năm, nhưng lớn nhất vẫn là dịp tháng 7 âm lịch.

Năm nay, sau lễ cúng, gia đình ông Trí đã phát 500 phần quà cho người có hoàn cảnh khó khăn trong khu vực. Anh Tô Hiếu (phường Chợ Lớn) là một trong những người nhận quà, anh cho biết đã được phát phiếu từ hôm trước và chỉ mất khoảng 10 phút xếp hàng để nhận quà.

Tục cúng cô hồn tháng 7, hay còn gọi là lễ cúng chúng sinh, là một nghi thức bố thí, thể hiện lòng từ bi của người Việt dành cho các vong linh lang thang, cơ hàn không nơi nương tựa trong dịp Lễ Vu Lan - Xá tội vong nhân.