Ngô Ngọc Chung lĩnh 9 năm tù vì dùng kéo đâm chết anh Nguyễn Văn Cường trong cuộc ẩu đả, khi bị mắng là "thằng ăn chực".
Bản án sáng 22/9 của TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên Chung, 56 tuổi, trú Thanh Hóa, phạm tội Giết người, theo Điều 123 Bộ luật Hình sự.
Bị cáo Chung bày tỏ hối hận tại phiên tòa. Ảnh: Hùng Lê
Theo cáo trạng, Chung và anh Cường, 42 tuổi, trú tỉnh Thanh Hóa, từng ở trọ cùng nhau khi làm công nhân tại Khu kinh tế Vũng Áng. Anh Cường sau đó chuyển đi vì cho rằngChung không đóng góp đầy đủ các khoản mua đồ ăn.
Khoảng 20h40 ngày 11/4, gặp lại nhà một người khác, anh Cường nhắc chuyện cũ, chửi bạn là "thằng ăn chực". Chung phản bác, hai bên sau đó to tiếng.
Anh Cường đứng dậy, chỉ tay chửi và lao vào tấn công bạn. Chung bỏ chạy và bị Cường tiếp tục đuổi theo, đấm vào đầu.
Nhà chức trách cáo buộc, bỏ chạy đến khu vực nấu ăn, Chung nhặt chiếc kéo và đâm một nhát vào ngực phải của anh Cường. Nạn nhân lấy thắt lưng đuổi theo để đánh trả nhưng được can ngăn nên dừng lại, sau đó gục xuống, tử vong trên đường đi cấp cứu.
Khuya cùng ngày, Chung đến Công an phường Vũng Áng đầu thú.
Đức Hùng
TAND tỉnh Hà Tĩnh vừa tuyên phạt Ngô Ngọc Chung (56 tuổi, quê Thanh Hóa) 9 năm tù về tội "Giết người" theo Điều 123 Bộ luật Hình sự. Phán quyết được đưa ra sau vụ án mạng bộc phát xuất phát từ mâu thuẫn sinh hoạt và những lời miệt thị kéo dài. Hành vi dùng vũ lực tước đoạt mạng sống của nạn nhân đã phải trả giá bằng bản án nghiêm khắc trước pháp luật.
Theo cáo trạng, Chung và nạn nhân Nguyễn Văn Cường (42 tuổi) từng ở chung trọ trong thời gian làm công nhân tại Khu kinh tế Vũng Áng. Mâu thuẫn phát sinh khi anh Cường cho rằng Chung không đóng góp đầy đủ tiền ăn uống nên đã chuyển ra ở riêng. Tối 11/4, trong lần gặp lại tại nhà một người bạn, anh Cường gợi lại chuyện cũ và chửi Chung là "thằng ăn chực", dẫn đến xô xát gay gắt.
Khi bị đối phương đuổi đánh vào khu vực bếp, Chung đã nhặt kéo đâm một nhát vào ngực phải của anh Cường. Dù nạn nhân cố dùng thắt lưng đánh trả trước khi gục xuống, vết thương quá nặng đã khiến anh tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án, hung thủ đã đến Công an phường Vũng Áng đầu thú và tỏ ra hối hận tại phiên tòa.