Tấn công liên tục trong màn mưa
Kết thúc trận mở màn ASIAD 20, Đội tuyển U23 Việt Nam có tỷ lệ kiểm soát bóng tới 63%. Nguyễn Thanh Nhàn và đồng đội tung ra tổng cộng 27 pha dứt điểm với sáu lần đưa bóng trúng đích. Bàn thắng duy nhất đến từ một trong số tám tình huống phạt góc được thực hiện. Ngược lại, U23 Kuwait chỉ có 10 cú sút và bốn quả phạt góc trong cả trận. Nhưng chừng ấy là đủ để họ giữ được một điểm quý giá trong trận ra quân.
Thế trận lấn lướt hoàn toàn về mặt thống kê, đáng lẽ phải mang về một kết quả tương xứng. Song, vấn đề của Đội tuyển U23 Việt Nam nằm ở khâu chuyển hóa cơ hội thành bàn. Bốn lần trong trận, bóng từ những pha dứt điểm của chúng ta tìm đến cột dọc hoặc xà ngang khung thành. Điều đó đồng nghĩa, ngoài sáu lần đưa bóng trúng đích, chúng ta đã tiến sát cơ hội vượt qua đối thủ Tây Á. Tuy nhiên, sự thiếu chắt chiu trong từng pha dứt điểm đã lấy đi trận thắng đầu tay cho đoàn quân của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh.
Ở phía cầu môn, thủ môn Cao Văn Bình cũng phải hai lần thể hiện phản xạ quan trọng để cản phá những cơ hội nguy hiểm nhất của đối phương, giúp khung thành U23 Việt Nam không bị chọc thủng cho đến tận phút 79. Và chỉ tích tắc sơ sảy trong tình huống phạt góc, chúng ta đã phải nhận bàn thua đầu.
Yếu tố thời tiết, với cơn mưa nặng hạt xuyên suốt trận đấu, khiến mặt sân trơn. Khả năng xử lý bóng trong từng pha dứt điểm cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Đó cũng là nguyên nhân khiến chúng ta có tới chín tình huống ghi bàn rõ rệt nhưng chỉ một lần đưa bóng vào cầu môn.
Dẫu vậy, tinh thần thi đấu của toàn đội vẫn là điều đáng được ghi nhận. Ngay sau khi bị đối thủ Kuwait vượt lên dẫn trước từ tình huống cố định, Đội tuyển U23 Việt Nam không hề chùn bước mà phản ứng gần như lập tức để gỡ hòa chỉ ít phút sau đó. Chúng ta liên tục dồn ép đối phương đến tận phút bù giờ cuối cùng. Nhưng xà ngang một lần nữa khiến Lê Văn Thuận phải ôm đầu dưới mưa.
“Trận đấu hôm nay mang đến nhiều tiếc nuối cho các cầu thủ U23 Việt Nam. Rất nhiều cơ hội, chúng tôi có 27 cú sút, trong đó có sáu cú sút trúng đích nhưng chỉ có một bàn thắng. Dẫu vậy, điều mà tôi hài lòng là thái độ và tinh thần của các cầu thủ”, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh nhấn mạnh.
Sẵn sàng cho những thách thức tiếp theo
Thực tế, trước khi đội hình 23 cầu thủ được chốt, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) từng cân nhắc phương án táo bạo hơn nhiều: Cử đội hình U21 tham dự ASIAD 20, giống đã làm ở kỳ Đại hội trước. VFF hướng mục tiêu giúp lứa cầu thủ này tích lũy kinh nghiệm trận mạc quốc tế, cũng như chuẩn bị kỹ càng cho kỳ SEA Games 34. Tuy nhiên, phương án cuối cùng được điều chỉnh thành đội hình U23.
Ở đợt tập trung gần nhất trước giải, có tới 21 trong tổng số 29 cầu thủ được gọi thuộc lứa U21. Đây là nhóm được định hướng cho SEA Games 34. Tuy nhiên, Ban huấn luyện đã quyết định cử 14 cá nhân nòng cốt trong lứa U23, kết hợp cùng lứa trẻ với hy vọng tiến sâu ở sân chơi châu lục.
Trong suốt những tháng đã qua của năm 2026, toàn đội đã đi theo chương trình tập huấn bài bản. Chúng ta cọ xát giải giao hữu CFA Team China hồi tháng 3, đối đầu Triều Tiên, Thái Lan và Trung Quốc, rồi tiếp tục rà soát lực lượng vào cuối tháng 7, trước khi hội quân chính thức ngày 12/9. Sau kỳ giải ASIAD này, đội dự kiến còn một đợt tập trung khác vào FIFA Days tháng 11 tại Gia Lai để duy trì sự gắn kết cũng như cảm giác thi đấu.
Như khẳng định của ông Đinh Hồng Vinh, kỳ giải ASIAD không phải đơn thuần là chuyến đi để lứa cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm. Đội tuyển lựa chọn những cá nhân đủ năng lực cạnh tranh, thi đấu vì thành tích của đội tuyển, đồng thời tích lũy cho mục tiêu lâu dài.
Tại bảng C, đội bóng mạnh nhất - Uzbekistan, đã đánh bại Philippines tới 5-1, qua đó tạo ra khoảng cách hiệu số đáng kể ngay từ lượt đầu tiên. Ban huấn luyện xác định sẽ không để kết quả này khiến chúng ta chùn bước. Toàn đội sẽ xem lại băng hình, phân tích kỹ những tình huống tiếp cận khung thành và các pha xử lý cuối cùng để cải thiện hiệu quả dứt điểm trước hai lượt trận còn lại.
Cuộc đọ sức tiếp theo, Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ chạm trán Philippines và đụng độ Uzbekistan ở trận đấu cuối vòng bảng. Dù kết quả thế nào, VFF khẳng định mục tiêu đích thực của tập thể vẫn coi ASIAD 20 như bước chạy đà quan trọng để hướng tới vòng loại U23 châu Á, giải vô địch U23 Đông Nam Á và trên hết là SEA Games 34 diễn ra vào năm 2027.
Trận hòa trước Kuwait đầy tiếc nuối, dù không thể mang về niềm vui, nhưng vẫn sẽ là bài học kinh nghiệm quan trọng trước chuyến hành trình dài của Đội tuyển U23 Việt Nam.
QUỲNH ANH