C.Ronaldo đã gây chấn động làng bóng đá thế giới khi tự ý rời khỏi đội tuyển Bồ Đào Nha ngày 30/9 vì mâu thuẫn với HLV Jorge Jesus. Sau đó, tiền đạo này viết tâm thư tố cáo HLV trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha đã hai lần thất hứa với mình.
C.Ronaldo bị điều tra vì tự ý rời khỏi đội tuyển Bồ Đào Nha (Ảnh: Getty).
Trong động thái mới nhất, Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha đã quyết định mở cuộc điều tra với C.Ronaldo. Họ xếp loại vụ việc này vào diện “khẩn cấp”. Đồng thời, tiền đạo số 7 sẽ bị đình chỉ thi đấu tạm thời.
Thông báo từ PFF cho biết: “Bên cạnh án treo giò tạm thời tự động mà cầu thủ này phải chịu cho đến ngày thủ tục tố tụng bắt đầu, một án đình chỉ phòng ngừa không tự động đối với cầu thủ đã được ban hành, đồng thời vụ việc được xếp vào diện xử lý khẩn cấp”.
Do đột ngột rời đội tuyển Bồ Đào Nha, C.Ronaldo đã bỏ lỡ hai trận đấu cuối cùng trong đợt tập trung quốc tế vừa qua. Anh đã xin lỗi các đồng đội và người hâm mộ về quyết định ra đi, đồng thời khẳng định sẽ không giã từ đội tuyển Bồ Đào Nha. CR7 hy vọng sẽ có “một hoặc nhiều trận đấu chia tay” trong màu áo đội tuyển quốc gia.
Điều đáng nói, trong thời gian qua, Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha đang thu hút sự chú ý khi liên tục dành những lời chúc mừng cho C.Ronaldo trên mạng xã hội.
Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha liên tục chúc mừng C.Ronaldo ghi bàn cho CLB Al Nassr (Ảnh: X).
Cụ thể, vào ngày 10/10, tài khoản X chính thức của đội tuyển Bồ Đào Nha đăng tải hình ảnh Ronaldo cùng thông điệp chúc mừng bàn thắng của siêu sao 41 tuổi trong chiến thắng 3-0 của Al Nassr trước Al Diriyah tại giải vô địch Bồ Đào Nha.
Đến ngày 13/10, trang này tiếp tục chia sẻ hình ảnh CR7 kèm dòng trạng thái: “C.Ronaldo lại ghi bàn cho Al Nassr” sau khi tiền đạo này góp công vào chiến thắng 3-1 trước Neftchi Fergana tại AFC Champions League Elite.
Tính đến thời điểm này, C.Ronaldo đã nâng thành tích ghi bàn trong sự nghiệp lên con số 981, chỉ còn cách cột mốc 1.000 bàn thắng đúng 19 pha lập công. Nói về cột mốc 1.000 bàn, CR7 chia sẻ: “Nếu tôi ghi được 920, 925, 930 bàn… thì người giỏi nhất trong lịch sử chính là tôi, chấm hết. Con số đã nói lên tất cả. Nếu tôi đạt được cột mốc 1.000 bàn thắng thì đó là điều vô cùng tuyệt vời. Nhưng tôi không nghĩ đến tương lai quá xa xôi. Mọi thứ cần phải diễn ra một cách tự nhiên”.