Đồng ý cưa 120 cây sầu riêng để tìm hài cốt liệt sĩ: “Tiếc chứ, nhưng nhớ ơn các anh..”
Những ngày qua, câu chuyện về một phụ nữ miền Tây đồng ý cưa bỏ gần 120 cây sầu riêng để lực lượng chức năng tìm kiếmhài cốtliệt sĩ, nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Người đó chính là bà Lê Thị Đón (54 tuổi, ở ấp Bình Hòa, xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp).
Đồng ý cưa 120 cây sầu riêng để tìm hài cốt liệt sĩ: ‘Tiếc chứ, nhưng nhớ ơn các anh..’
Tất cả sẽ có trong Bản tin thời sự Toàn cảnh 17h được phát trên kênh YouTube Báo Thanh Niên, mang đến cho quý vị cái nhìn toàn diện, chính xác và sâu sắc về các vấn đề thời sự nổi bật hôm nay.
Ngày 23 tháng 9 năm 2026, tình hình thời tiết bất lợi tiếp tục gây ảnh hưởng nghiêm trọng tại khu vực Nam bộ và Trung bộ. Tại thành phố Đồng Nai, lực lượng chức năng phường Bình Long vẫn đang khẩn trương triển khai các phương án tìm kiếm một chiếc ô tô cùng nạn nhân nghi bị nước lũ cuốn trôi mất tích. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đợt mưa lớn diện rộng này được dự báo sẽ còn diễn biến phức tạp và kéo dài trong những ngày tới.
Bên cạnh những diễn biến thiên tai, bản tin Toàn cảnh 17h cũng ghi nhận câu chuyện đầy xúc động về lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Đồng Tháp. Bà Lê Thị Đón, 54 tuổi, ngụ tại ấp Bình Hòa, xã Ngũ Hiệp, đã tự nguyện đồng ý cưa bỏ gần 120 cây sầu riêng đang cho thu hoạch để phục vụ công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Hành động cao đẹp của người phụ nữ miền Tây này đã nhận được sự quan tâm, khâm phục và trân trọng từ đông đảo dư luận xã hội.
Bên cạnh đó, các vấn đề dân sinh nóng hổi cũng được đưa vào phân tích sâu sắc, điển hình là thực trạng chênh lệch giá dịch vụ xe cứu thương hiện nay. Sự bất cập trong khung giá vận chuyển cấp cứu không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của bệnh nhân mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết về công tác quản lý chuyên ngành. Toàn bộ các sự kiện thời sự nổi bật, chính xác và toàn diện này được cập nhật đầy đủ trong Bản tin Toàn cảnh 17h trên kênh YouTube Báo Thanh Niên.