Bỏ qua điều hướng
•

Tôi chuyển nhà vì không chịu nổi mùi hoa sữa

Tôi chuyển nhà vì không chịu nổi mùi hoa sữa
Nguồn ảnh: VnExpress

Cứ đến mùa thu, khi nhiều người háo hức chờ những hàng cây hoa sữa nở rộ, tôi lại gặp ác mộng, chỉ mong mùa này trôi qua thật nhanh.

Nhiều người nghĩ, có một căn nhà mặt đất ở Hà Nội là điều đáng mơ ước. Không phải mất phí quản lý chung cư, lại có khoảng sân nhỏ để xe và trồng vài chậu cây. Nhưng có một thứ tôi không ngờ lại khiến tôi phải từ bỏ những tiện lợi ấy: mùi hoa sữa. Cứ đến mùa thu, khi nhiều người háo hức chờ những hàng cây hoa sữa nở rộ, tôi lại trải qua một cơn ác mộng, chỉ mong mùa này trôi qua thật nhanh.

Nhà tôi nằm trong một khu dân cư ở Hà Nội, gần những hàng hoa sữa được trồng dọc đường. Vào những ngày cuối hè, đầu thu, mùi hoa bắt đầu lan vào nhà. Ban đầu chỉ thoang thoảng, sau đó ngày càng nồng nặc, nhất là khi trời lặng gió hoặc về đêm. Tôi thường phải đóng kín cửa, hạn chế mở cửa sổ dù thời tiết bên ngoài khá dễ chịu. Những hôm mùi hoa đậm, chỉ cần bước ra ngoài vài phút là tôi đã thấy khó chịu. Cảm giác như mùi hương bám vào quần áo, tóc tai, đi đâu cũng không thoát được.

Điều khiến tôi mệt mỏi nhất là không thể chủ động kiểm soát không gian sống của mình. Ở nhà, tôi đóng cửa. Ra đường, tôi vẫn gặp mùi hoa. Muốn đi bộ tập thể dục buổi tối cũng phải cân nhắc xem hôm đó mùi có quá nồng hay không? Tôi biết nhiều người yêu hoa sữa. Với họ, mùi hương ấy là đặc trưng của mùa thu Hà Nội, gợi nhớ những con phố cũ, những buổi hẹn hò hay một thời tuổi trẻ. Tôi không phủ nhận điều đó. Một loài cây có thể gắn với ký ức đẹp của người này, nhưng lại gây khó chịu cho người khác.

Nhưng khi một loại cây được trồng với mật độ dày đặc trong khu dân cư, người sống xung quanh gần như không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải chịu đựng. Tôi từng nghĩ mình sẽ cố gắng thích nghi. Nhưng hết mùa này đến mùa khác, cảm giác khó chịu vẫn lặp lại. Cuối cùng, gia đình tôi quyết định chuyển lên một căn hộ chung cư ở khu vực khác, xa những hàng hoa sữa.

>> 3 m đường trồng một cây hoa sữa

Đó không phải lựa chọn dễ dàng. Nhà mặt đất có những tiện lợi riêng, trong khi sống ở chung cư phải chấp nhận phí dịch vụ, chỗ để xe và nhiều quy định sinh hoạt. Thế nhưng, sau khi chuyển đi, tôi mới nhận ra mình đã căng thẳng thế nào trong những mùa hoa trước đó. Tôi có thể mở cửa đón gió, đi bộ buổi tối mà không phải lo mùi hương quá nồng. Chỉ một thay đổi tưởng nhỏ như vậy cũng khiến cuộc sống thoải mái hơn đáng kể.

Hoa sữa đã trở thành một phần hình ảnh của thành phố, và những hàng cây được trồng với mật độ hợp lý vẫn có giá trị cảnh quan riêng. Nhưng tôi mong thành phố nhìn nhận việc trồng cây đô thị từ góc độ của những người trực tiếp sống bên cạnh chúng, thay vì chỉ chú trọng vẻ đẹp hay tính biểu tượng.

Hà Nội có thể rà soát những tuyến phố trồng hoa sữa quá dày, đặc biệt ở khu dân cư đông đúc, gần cửa sổ nhà ở, trường học và bệnh viện. Với những khu vực có mật độ cây quá cao, thành phố nên cân nhắc di chuyển bớt hoa sữa đến công viên, vườn hoa hoặc những không gian rộng hơn, nơi người dân có thể chủ động lựa chọn đến thưởng thức.

Hà Nội hiện có hơn 1.000 tuyến đường, phố với nhiều loài cây xanh khác nhau. Tình trạng trồng xen kẽ nhiều loài trên cùng tuyến phố khiến cảnh quan thiếu đồng bộ, đồng thời gây khó khăn cho việc chăm sóc, cắt tỉa và quản lý. Để khắc phục, thành phố định hướng mỗi tuyến phố có một loài cây bóng mát chủ đạo, trường hợp đặc thù có thể sử dụng tối đa 2 loài. Cây được trồng thống nhất về chủng loại, chiều cao, tán và khoảng cách, tạo thành những hàng cây liên tục, mang bản sắc riêng cho từng tuyến phố.

Ta Tu

  • Người hàng xóm xén ngang lá cây đang xanh tốt
  • Cây xanh cụt ngọn dưới nắng cháy Sài Gòn
  • Tôi mơ về công viên cây xanh mọc lên từ công sở bỏ hoang sau sáp nhập
  • Cắt trụi cây xanh giữa ngày hè nóng như đổ lửa
  • Khi Sài Gòn thiếu cây xanh
  • Tại sao cắt trụi hàng loạt cây xanh ở TP HCM?
Câu chuyện người dân Hà Nội phải rời bỏ nhà mặt đất để chuyển lên chung cư vì không chịu nổi mùi hoa sữa phản ánh một xung đột đô thị dai dẳng giữa biểu tượng văn hóa và chất lượng sống thực tế. Tại nhiều khu dân cư, mùi hương nồng nặc tích tụ vào ban đêm buộc các gia đình phải đóng chặt cửa sổ, chịu đựng áp lực thể chất lẫn tâm lý trong suốt mùa thu. Sự việc cho thấy cây xanh khi được đưa vào không gian sống cần sự tính toán khoa học thay vì chỉ dựa vào cảm xúc thẩm mỹ đơn thuần. Thực tế phát sinh không nằm ở bản thân loài hoa mà bắt nguồn từ quy hoạch thiếu hợp lý, thể hiện rõ qua tình trạng trồng cây quá dày đặc với khoảng cách chỉ 3 mét mỗi cây dọc nhiều tuyến đường. Trong tổng số hơn 1.000 tuyến phố của Hà Nội, việc thiếu đồng bộ và xen kẽ nhiều chủng loại cây trồng đang trực tiếp ảnh hưởng đến các điểm dân cư đông đúc, trường học và bệnh viện. Mật độ bất hợp lý này đã biến hương thơm đặc trưng thành nguồn gây ô nhiễm khứu giác đối với cư dân xung quanh. Để giải quyết bài toán cảnh quan, thành phố cần rà soát lại các tuyến phố có mật độ hoa sữa quá cao nhằm di dời bớt cây về công viên, vườn hoa hoặc những không gian mở rộng lớn hơn. Phương án này vừa giữ gìn nét đẹp đặc trưng của thủ đô, vừa tạo điều kiện cho người dân chủ động lựa chọn thưởng thức mà không xâm lấn sinh hoạt thường nhật. Đây là bước điều chỉnh cần thiết nhằm cân bằng hài hòa giữa quy hoạch cây xanh bền vững và quyền lợi thiết thực của cộng đồng.
amung