Bỏ qua điều hướng
•

Bệnh nhân ‘tâm thần’ kể cuộc chơi ma túy trên bãi biển cùng điều dưỡng Viện Pháp y tâm thần

Bệnh nhân ‘tâm thần’ kể cuộc chơi ma túy trên bãi biển cùng điều dưỡng Viện Pháp y tâm thần
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Đang chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Lê Văn Đông vẫn trốn viện đến Sầm Sơn đúng dịp khoa quản lý mình đi nghỉ mát. Trước tòa, Đông khai chỉ “vô tình” gặp đoàn của viện rồi mời một số người cùng sử dụng ma túy, trong khi cáo trạng xác định vợ chồng bị cáo đã biết trước chuyến ...

- Ảnh 1.

Bị cáo Lê Văn Đông tại phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ "chạy" bệnh án Viện Pháp y tâm thần Trung ương - Ảnh: GIANG LONG

Sáng 30-9, phiên tòa xét xử 65 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương tiếp tục phần thẩm vấn.

Trước đó, Hội đồng xét xử dành nhiều thời gian xét hỏi bị cáo Lê Văn Đông, 48 tuổi, lao động tự do, về việc trốn viện và tổ chức sử dụng ma túy trên bãi biển Sầm Sơn, Thanh Hóa. Đông có 13 tiền án tiền sự và sinh sống như vợ chồng với "bà trùm" Mai Anh.

Trước khi vụ án bị phát hiện, Đông đang được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương nhưng bị cáo buộc thường xuyên trốn viện.

Rủ điều dưỡng Viện Pháp y tâm thần cùng chơi ma túy

Đứng trước bục khai báo, Đông trả lời khá rõ ràng, rành rọt các câu hỏi của chủ tọa. Bị cáo thừa nhận tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại Sầm Sơn và tàng trữ nhiều loại ma túy bị cơ quan điều tra thu giữ.

Tuy nhiên, khi được hỏi về những người cùng tham gia cuộc vui trên bãi biển, Đông cho rằng ban đầu mình chỉ định sử dụng ma túy một mình.

“Bị cáo chỉ là người chơi ma túy, không rủ ai”, Đông khai.

Theo lời bị cáo, hôm đó Đông “vô tình” ra bãi biển, gặp đoàn cán bộ của Viện Pháp y tâm thần Trung ương đang đi nghỉ mát. Khi pha ma túy, thấy một số người quen của viện cùng Ngô Việt Dũng và Cao Thị Bích Hằng có mặt nên Đông mời cùng sử dụng.

“Bị cáo vô tình gặp hay đi cùng đoàn của viện?”, chủ tọa hỏi lại. “Bị cáo chỉ vô tình”, Đông đáp.

Lời khai trên của Đông được Hội đồng xét xử làm rõ trong bối cảnh chuyến đi Sầm Sơn của khoa điều trị bắt buộc nam, nơi bị cáo được quản lý trong thời gian chữa bệnh bắt buộc.

- Ảnh 2.

Các bị cáo được dẫn giải đến phiên tòa - Ảnh: NAM TRẦN

Theo cáo trạng, khoa điều trị bắt buộc nam có kế hoạch tổ chức cho cán bộ, nhân viên và gia đình nghỉ mát tại Sầm Sơn từ ngày 6 đến 8-6-2025.

Cơ quan tố tụng xác định vợ chồng Đông biết việc khoa tổ chức nghỉ mát ở Sầm Sơn. 

Dù đều đang phải chữa bệnh bắt buộc, Đông và vợ là Nguyễn Thị Mai Anh đã bố trí gia đình, người giúp việc và những người thân cận đi Sầm Sơn cùng thời điểm.

Trước chuyến đi, Đông trốn viện về khu vực Cầu Giấy và đường Bưởi tìm mua ma túy để mang theo sử dụng.

Đông sau đó nhắn Ngô Việt Dũng, người được hồ sơ xác định là “đàn em” của vợ chồng Đông - Mai Anh, lấy tai nghe, 5 loa, một bàn DJ cùng dây nối âm thanh tại căn hộ của Đông ở đường Lê Văn Lương, Hà Nội.

Dũng lái ô tô chở số thiết bị này cùng hai người giúp việc vào Sầm Sơn. Trả lời thẩm vấn tại tòa, Dũng cũng thừa nhận mình là người mang loa vào chuyến đi biển và sau đó có mặt khi nhóm của Đông sử dụng ma túy.

Ngoài số loa mang từ Hà Nội, Đông còn thuê thêm hệ thống loa, âm ly với giá 3 triệu đồng rồi yêu cầu Dũng lắp đặt để chơi nhạc phục vụ "tiệc" ma túy trên bãi biển.

Sau khi thử âm thanh, Đông lấy chai nước lọc ấm, pha loại ma túy được gọi là “nước vui” để sử dụng.

Tối hôm ấy, Đông gọi Trần Quốc An, 42 tuổi, điều dưỡng khoa điều trị bắt buộc nam Viện Pháp y tâm thần Trung ương, cùng vợ là Cao Thị Bích Hằng ra bãi biển ăn uống, nghe nhạc. Đông đưa cho An một chén nước trà đã pha “nước vui” cùng sử dụng.

Điều dưỡng hút cần sa bệnh nhân đưa

Cuộc vui kéo dài đến khuya. Theo cáo trạng, sau khi những người khác lần lượt ra về, Đông ngồi tại bàn DJ chơi nhạc. Mai Anh và Hằng ngồi trên ghế tựa, còn An, Dũng, Phương và một người khác ngồi quanh bàn nhựa.

Gần 23h, Đông bảo An mượn bật lửa khò của nhân viên quán. Khi An mang bật lửa tới, Đông lấy một ống thủy tinh cùng túi cần sa trong túi đựng bàn DJ, nhồi cần sa vào ống rồi châm hút.

Đông hút hai hơi trước khi đưa ống và bật lửa cho An. Người điều dưỡng được giao quản lý bệnh nhân cầm ống thủy tinh, châm cần sa hút rồi đưa lại cho Đông.

Sau khi sử dụng xong, Đông nhét túi cần sa còn lại vào túi quần bên trái của An, bảo giữ để tiếp tục sử dụng sau.

Tại tòa, Dũng khai khi sử dụng ma túy có Đông, An và một số người khác. Tuy nhiên, khi được hỏi ma túy của ai, bị cáo nói không biết.

Trong khi đó, cáo trạng xác định Dũng không chỉ mang và lắp thiết bị âm thanh. Trong quá trình cuộc vui diễn ra, Dũng còn sử dụng “nước vui”, sau đó đưa đồ uống có ma túy và ống thủy tinh chứa cần sa cho người khác sử dụng.

“Có phải cái kim, sợi chỉ đâu mà không ai biết?”

Việc sử dụng ma túy của Đông không chỉ diễn ra trong chuyến đi Sầm Sơn.

Chủ tọa công bố khi khám xét buồng chữa bệnh của Đông tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, cơ quan điều tra thu nhiều dụng cụ sử dụng ma túy. Đông thừa nhận từng sử dụng ma túy ngay trong phòng bệnh.

Theo cáo trạng, tại đây công an thu 0,686g ma túy MDMA, ba bộ tẩu tự tạo đều dính methamphetamine cùng một số thiết bị âm thanh, dụng cụ sử dụng ma túy. Đông khai toàn bộ là của mình để sử dụng ma túy trong viện.

Tại buồng điều trị của Mai Anh ở khoa điều trị bắt buộc nữ, công an cũng phát hiện ketamine cùng nhiều dụng cụ dính methamphetamine, cần sa. Mai Anh khai không biết số ma túy này, còn Đông nhận là của mình. Bị cáo giải thích do được đi lại giữa hai khoa và sợ phòng điều trị của mình bị kiểm tra nên mang sang phòng vợ cất giấu.

“Quá trình sử dụng ma túy tại viện, các bác sĩ có biết không?”, chủ tọa hỏi. “Không ai biết”, Đông đáp.

Bị cáo giải thích mỗi lần sử dụng có bật nhạc nhưng đóng cửa phòng, thời gian sử dụng nhanh nên bác sĩ, nhân viên của viện không phát hiện.

“Có phải cái kim, sợi chỉ đâu mà không ai biết?”, chủ tọa truy vấn.

Từ chuyện sử dụng ma túy ngay trong phòng điều trị, chủ tọa tiếp tục hỏi Đông về những lần ra khỏi viện trong thời gian phải chữa bệnh bắt buộc.

Đông thừa nhận thường xuyên ra, vào viện nhưng ban đầu khẳng định không nhờ ai giúp. Bị cáo khai có lúc đi ra ngoài theo xe chở cơm, ngoài ra còn đi theo xe của gia đình những bệnh nhân khác. Theo Đông, Mai Anh cũng từng ra ngoài theo xe cơm.

“Đi như thế có được sự đồng ý của các bác sĩ không?”, chủ tọa hỏi. “Không ạ”, Đông trả lời.

Chủ tọa lập tức phân tích: “Không đồng ý thì qua cổng khoa cũng không được, đừng nói là qua cổng bệnh viện”.

Đông cúi đầu im lặng.

Một lúc sau, bị cáo mới nói: “Lãnh đạo trung tâm của viện có biết nhưng bỏ qua cho bị cáo”.

Mặc dù từng được kết luận mất hoàn toàn khả năng nhận thức nhưng tại phiên tòa Đông khai báo khá rõ ràng, rành rọt. Có lúc chủ tọa nhận xét một số câu trả lời của bị cáo thể hiện sự “thông minh”.

“Hôm nay đứng trước tòa bị cáo khai rất thông minh mà Viện Pháp y tâm thần phía Bắc giám định cho bị cáo ‘mất năng lực hành vi’, bị cáo thấy có gì sai sai không?”, chủ tọa hỏi.

Đông giải thích thời điểm sử dụng chất kích thích, bản thân không biết hành vi của mình ở mức độ nào.

- Ảnh 3.‘Bà trùm’ Mai Anh khai đánh đập, ép buộc từ bác sĩ đến bảo vệ nhận tiền, mở cổng viện

Trong khi "bà trùm" Nguyễn Thị Mai Anh nhiều lần nói trước tòa rằng phải ép buộc, thậm chí đánh người của Viện Pháp y tâm thần Trung ương để họ nhận tiền, mở cổng cho ra ngoài nhưng chủ tọa phiên tòa lại công bố lời khai của nhân viên, lãnh đạo viện này thừa nhận cầm tiền để bệnh nhân trốn viện.

Vụ án tham nhũng và vi phạm quy định quản lý tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương tiếp tục thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận khi Hội đồng xét xử tiến hành thẩm vấn các bị cáo liên quan. Trong phiên tòa sáng 30-9, bị cáo Lê Văn Đông đã có những lời khai đáng chú ý về hành vi trốn viện và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Dù đang trong diện áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc, đối tượng có 13 tiền án tiền sự này vẫn dễ dàng rời khỏi cơ sở y tế để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Theo diễn biến tại tòa, bị cáo Lê Văn Đông khai nhận đã vô tình gặp đoàn cán bộ của Viện Pháp y tâm thần Trung ương khi họ đang tổ chức nghỉ mát tại bãi biển Sầm Sơn, Thanh Hóa. Sau đó, Đông chủ động mời một số nhân viên y tế, trong đó có điều dưỡng Ngô Việt Dũng và Cao Thị Bích Hằng, cùng tham gia tiệc ma túy trên bãi biển. Tuy nhiên, nội dung cáo trạng của cơ quan tố tụng lại chỉ ra rằng vợ chồng bị cáo đã chủ động nắm bắt lịch trình nghỉ mát của khoa để lên kế hoạch đi cùng thời điểm. Để phục vụ cho cuộc vui, bị cáo đã chuẩn bị tinh vi từ việc trốn viện về Hà Nội mua ma túy cho đến việc vận chuyển hệ thống âm thanh, bàn DJ chuyên nghiệp vào Sầm Sơn. Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa bước đầu làm rõ sự lỏng lẻo trong công tác quản lý bệnh nhân chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương. Sự phối hợp và tham gia của một số cán bộ y tế vào các hoạt động phi pháp này phản ánh những lỗ hổng nghiêm trọng trong công tác quản lý và đạo đức nghề nghiệp.