Trong số 65 bị cáo bị đưa ra xét xử trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và một số đơn vị liên quan, có 4 người từng làm bảo vệ tại viện gồm: Đặng Hoa Bốn, Lý Văn Xuân, Nguyễn Văn Ngọc và Phùng Văn Chơn.
Cả 4 bị cáo bị xét xử về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Trả lời thẩm vấn, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội, đồng thời trình bày hoàn cảnh dẫn đến sai phạm và mong HĐXX cân nhắc, cho hưởng mức án thấp nhất.
Bị cáo Phùng Văn Chơn khai làm cùng ca trực với Lý Văn Xuân.
Trong ca làm việc, Xuân thường ngồi tại phòng bảo vệ để kiểm soát, cập nhật người ra, vào viện, còn Chơn chủ yếu đi tuần tra bên ngoài và kiểm soát phương tiện.
Một lần sau khi đi tuần trở về, Chơn được đồng nghiệp thông báo lái xe của vợ chồng Nguyễn Thị Mai Anh (47 tuổi, trú phường Thanh Xuân, Hà Nội) đã đưa 400.000 đồng cho tổ bảo vệ.
Các bị cáo được dẫn giải đến phiên tòa (Ảnh: Hải Nam).
Tổng cộng ông Chơn và đồng nghiệp nhận tiền 2 lần, số tiền được đưa là 800.000 đồng.
“Lúc đó lái xe nói vợ chồng Mai Anh cho bảo vệ gói chè, bao thuốc”, bị cáo Chơn khai.
HĐXX hỏi việc để vợ chồng Mai Anh tự do ra, vào viện như vậy có đúng quy định hay không, bị cáo Chơn thừa nhận: “Nếu nói đúng thì việc đó là không đúng. Bị cáo kính mong quý tòa châm chước. Bị cáo không đủ sức”.
Khi chủ tọa hỏi vì sao “không đủ sức”, bị cáo cho biết bản thân “sợ”.
HĐXX sau đó đặt vấn đề nếu "sợ" thì có thể xin nghỉ việc.
Bị cáo Trần Văn Trường, cựu viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương (Ảnh: Trần Hùng).
Quá trình trả lời thẩm vấn, bị cáo Chơn khai bản thân được hưởng lợi 400.000 đồng trong vụ án và đề nghị được nộp lại ngay tại phiên tòa.
Tuy nhiên, HĐXX cho biết không thực hiện việc thu tiền tại chỗ.
Đến lượt khai báo, bị cáo Nguyễn Văn Ngọc thừa nhận đã cho xe của vợ chồng Mai Anh ra, vào viện nhiều lần.
Ông Ngọc giải thích do vợ chồng này có con nhỏ. Bên cạnh đó, nhiều nhân viên của viện cũng nói việc cho xe ra, vào nhằm phục vụ việc mang đồ cho đứa trẻ.
Ngọc khai trong quá trình thực hiện việc ghi chép sổ sách của tổ bảo vệ, Lê Văn Đông (chồng bị cáo Mai Anh) có đưa tiền cho tổ bảo vệ.
Toàn cảnh phiên tòa (Ảnh: Trung Phương).
Sau khi chia nhau, Ngọc và đồng nghiệp mỗi người nhận 570.000 đồng.
Bị cáo trình bày, quá trình làm việc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương chịu nhiều áp lực. Có thời điểm Ngọc từng xin nghỉ việc nhưng công ty không đồng ý.
Bị cáo Lý Văn Xuân cũng thừa nhận đã không hoàn thành nhiệm vụ trong quá trình làm bảo vệ tại viện.
Xuân cho biết nhiệm vụ của bảo vệ là kiểm soát người ra, vào Viện Pháp y tâm thần Trung ương.
"Bệnh nhân đang điều trị nếu muốn ra ngoài phải có giấy ra viện và có điều dưỡng đưa ra. Tổ bảo vệ được chia làm 2 ca để thực hiện nhiệm vụ kiểm soát, bảo vệ trật tự an toàn", bị cáo Xuân trình bày.
Trước HĐXX, Xuân thừa nhận việc nhận tiền và không kiểm soát đúng quy định là sai, đồng thời cho rằng bản thân đã không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao.
"Bị cáo không có gì oan ức. Bị cáo kính mong HĐXX xem xét hoàn cảnh và bối cảnh phạm tội”, bảo vệ Lý Văn Xuân bày tỏ.
Trong phần thẩm vấn ngày 29/9, HĐXX cũng dành thời gian thẩm vấn bị cáo Lê Văn Thưởng (nguyên là điều tra viên của Công an Hà Nội) và Đỗ Văn Tuấn (cựu cán bộ thuộc phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp).
Cáo buộc cho rằng, quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tuấn hai lần môi giới hối lộ để nhờ bị cáo Trần Văn Trường (53 tuổi, cựu viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương) ra kết luận giám định không đúng tình trạng tâm thần của 2 bị can để họ được đi chữa bệnh bắt buộc.
Ngoài ra, khi được phân công đi xác minh điều kiện thi hành án của Nguyễn Thị Hồng Vân (lao động tự do), Tuấn được Vân cho 5- 10 triệu đồng.
Trong khi đó, bị cáo Thưởng bị cáo buộc đưa hối lộ cho ông Trường và 2 người khác với số tiền là 250 triệu đồng để làm sai lệch kết luận giám định tình trạng bệnh tâm thần của B.T.T.T..
Trả lời thẩm vấn tại tòa, 2 cựu cán bộ công an đều thừa nhận hành vi của mình là sai trái.