Tối qua (14.9), khoa Giáo dục mầm non, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tổ chức lễ chào đón tân sinh viên K52. Tiến sĩ tâm lý Bùi Hồng Quân, Trưởng khoa Giáo dục mầm non, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, chào đón các tân sinh viên sư phạm mầm non đã chính thức bước vào cánh cửa "nhà mầm".

Tiến sĩ tâm lý Bùi Hồng Quân, Trưởng khoa Giáo dục mầm non, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM (bìa trái), cùng các đơn vị trao tặng học bổng cho tân sinh viên
ẢNH: THÚY HẰNG
Sư phạm mầm non ngày càng 'hot'
Tiến sĩ Quân cho hay, kỳ tuyển sinh 2026 vừa qua ghi nhận những con số đáng chú ý. Để trở thành 1 trong số 435 tân sinh viên K52 khoa Giáo dục mầm non của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM trụ sở chính, các bạn thí sinh đã vượt qua hơn 7.000 thí sinh khác; có gần 8.000 thí sinh tham gia các phần thi năng khiếu để tìm ra những thầy cô giáo mầm non tương lai. Theo tiến sĩ Quân, tính cả ở tân sinh viên ngành giáo dục mầm non ở trụ sở chính cũng như 2 phân hiệu của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM ở Tây Ninh và Gia Lai, năm nay ngành này có 790 tân sinh viên - con số được ghi nhận đông nhất từ trước đến nay.
Chủ đề của buổi chào đón tân sinh viên là "Chạm", tiến sĩ tâm lý Bùi Hồng Quân cho rằng, đó không chỉ là việc những thí sinh xuất sắc nhất đã chạm được cánh cửa "nhà mầm", các bạn còn chạm tới những yêu thương của những khách quý, đại biểu đã có mặt trong buổi chào đón tân sinh viên. Đặc biệt hơn nữa, các thí sinh ngày nào từ cánh cổng trường THPT đã chạm được một phần ước mơ sẽ trở thành thầy cô giáo mầm non, chạm nhận thức, chạm tư duy, để phát triển bản thân.

Thủ khoa, á khoa đầu vào khoa Giáo dục mầm non K52 được tuyên dương
ẢNH: THÚY HẰNG
Tiến sĩ Quân nhắn nhủ: Trở thành tân sinh viên khoa Giáo dục mầm non, điều đó cũng giống như một hạt mầm được gieo xuống đất, để hạt nảy mầm, đơm hoa kết trái thì đó còn là một hành trình đòi hỏi nội lực ở mỗi người, các em cần chủ động học tập, vượt qua khó khăn thách thức.
Ông cũng gửi thông điệp tới các tân sinh viên lời nhắn nhủ "giáo viên mầm non hạnh phúc có thể thay đổi thế giới", đồng thời mong các tân sinh viên không chỉ học ở trên giảng đường, mà hãy chú ý luyện rèn, thực hành từ chính các ngôi trường mầm non - đó chính là giảng đường sinh động nhất, từ đó mỗi sinh viên có thể trở thành những thầy cô giáo mầm non vững chuyên môn, giỏi nghiệp vụ, giàu yêu thương.
Học sư phạm mầm non, mong mỗi thầy cô giáo trở thành 'người mẫu'
Là một trong những khách mời đặc biệt của buổi chào đón tân sinh viên tối qua, bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng Giáo dục mầm non, Sở GD-ĐT TP.HCM, gửi lời chúc mừng các sinh viên đã trúng tuyển vào ngành giáo dục mầm non và nhắn gửi nhiều thông điệp ý nghĩa tới các thầy cô giáo mầm non trong tương lai.

Bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng Giáo dục mầm non, Sở GD-ĐT TP.HCM (thứ 7 từ trái qua), cùng các khách mời tại lễ chào đón tân sinh viên
ẢNH: THÚY HẰNG
Bà Lương Thị Hồng Điệp cho biết hiện ở TP.HCM có khoảng 5.000 cơ sở giáo dục mầm non, trong đó có hơn 1.200 trường mầm non ngoài công lập; 500 trường công lập; trên 3.000 nhóm lớp độc lập. Đây có thể gọi là những "giảng đường sinh động" nhất cho quá trình thực tập, thực hành của các sinh viên sư phạm mầm non, cũng có thể là môi trường làm việc tương lai cho các bạn khi tốt nghiệp. Đặc biệt, TP.HCM đang thiếu giáo viên, ngành sư phạm mầm non vẫn luôn là một ngành "nóng".
Bà Điệp cho hay, khi đã chọn ngành giáo dục mầm non, chắc chắn các em ở đây đều là những người yêu con nít, thích làm việc cùng các em nhỏ. Bà đặc biệt hy vọng môi trường tại khoa Giáo dục mầm non, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM sẽ rèn luyện các em thành những thầy cô giáo đáng kính, đặc biệt các em hãy nhớ mình làm gì hãy cố gắng là "người mẫu" cho các cháu nhỏ. Người mẫu, ở đây nói tới yếu tố làm gương.
"Khi tôi đến các trường, lớp dự giờ, tôi thấy thầy cô giáo làm gì, thì con nít làm y chang. Cô giáo nói "dạ", "thưa", khoanh 2 tay khi chào hỏi, thì trò cũng làm theo các cô. Nên tôi mong các em là những nhà giáo trong tương lai và là những "người mẫu" trong tương lai. Hãy "chạm" tới các em thiếu nhi bằng những gì mẫu mực. Đừng chỉ học kiến thức sâu, hãy học cả về lòng yêu thương, sự bao dung", bà Điệp chia sẻ.
Emoura Phạm, người giành vương miện Miss Grand Vietnam 2026 và én vàng Đoàn Thu Hà giao lưu cùng sinh viên
Chương trình tối qua đặc biệt có sự tham gia của cô Emoura Phạm, người giành vương miện Miss Grand Vietnam 2026 và Én vàng HTV 2021 Đoàn Thu Hà - cô cũng đang học cao học ngành tâm lý, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM.

Lễ chào đón tân sinh viên chủ đề 'Chạm'
ẢNH: THÚY HẰNG

Emoura Phạm, Miss Grand Vietnam 2026 và Én vàng HTV 2021 Đoàn Thu Hà cùng giao lưu với sinh viên
ẢNH: THÚY HẰNG

Các sinh viên được trao học bổng tại buổi lễ
ẢNH: THÚY HẰNG

Các đơn vị trao tặng học bổng cho các em sinh viên
ẢNH: THÚY HẰNG
Giao lưu cùng các tân sinh viên, Miss Grand Vietnam 2026 Emoura Phạm và cô Đoàn Thu Hà đều nhấn mạnh vai trò của sự nỗ lực, chăm chỉ, vượt khó, trong bất cứ hành trình nào. Đặc biệt, mỗi khi chán nản, cảm thấy mệt mỏi, hoài nghi về bản thân, các cô đều mong mỗi tân sinh viên hãy nghĩ về lý do mình bắt đầu.
Buổi chào đón tân sinh viên còn có các hoạt động ý nghĩa như trao học bổng cho các sinh viên từ các đơn vị, đối tác trường học.
Thủ khoa đầu vào K52 khoa Sư phạm mầm non, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM năm nay là Nguyễn Hồng Châu với 28,55 điểm; á khoa 1 là Đoàn Nguyễn Kiều Trang, với 28,43 điểm. Á khoa 2 là Y Hồng Diệp, đạt 28,10 điểm trong kỳ tuyển sinh vừa qua.