Bỏ qua điều hướng

Nghi can giết người ra đầu thú sau một tháng trốn trong rừng sâu

Nghi can giết người ra đầu thú sau một tháng trốn trong rừng sâu
Nguồn ảnh: VnExpress

Vừ Bá Lỉa, 38 tuổi, ra đầu thú sau khi đâm chết em trai rồi lẩn trốn suốt một tháng trong rừng sâu ở xã Na Ngoi, ăn quả và lá rừng để cầm cự.

Ngày 22/9, lãnh đạo xã Na Ngoi cho biết Lỉa, 38 tuổi, trú bản Phù Khả, ra đầu thú vào hôm qua và đã được bàn giao Công an tỉnh Nghệ An để điều tra hành vi Giết người, theo Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Nghi can Lỉa. Ảnh: Công an cung cấp

Nghi can Lỉa. Ảnh: Công an cung cấp

Theo nhà chức trách, Lỉa mới đi làm thuê từ miền Nam trở về. Ngày 21/8, trong lễ làm vía tại nhà một người dân ở bản Phù Khả, bị một số phụ nữ có ý chê nghèo, Lỉa bực tức yêu cầu những người nói xấu mình xin lỗi và đề nghị địa phương tổ chức hòa giải.

Khoảng 23h cùng ngày, thấy Lỉa nổi nóng, anh Vừ Bá Bì, 36 tuổi, em trai ruột, đến can ngăn, cho rằng đó là "chuyện nhỏ, không nên để ý".

Nhà chức trách cáo buộc hai anh em sau đó to tiếng, giằng co. Lỉa chạy lên lấy con dao để trên gác bếp, quay lại đâm anh Bì khiến nạn nhân gục tại chỗ, tử vong.

Sau khi gây án, Lỉa chạy vào rừng sâu ở bản Phù Khả.

Công an xã Na Ngoi phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An, hai đồn biên phòng, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng đóng trên địa bàn cùng các đơn vị huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ và người dân truy tìm Vừ Bá Lỉa.

Địa bàn rộng, núi rừng hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt, mưa kéo dài khiến việc truy bắt gặp nhiều khó khăn. Các lực lượng đồng thời vận động gia đình tác động, kêu gọi Lỉa đầu thú.

Sau một tháng lẩn trốn trong rừng, Lỉa biết không thể thoát nên xin đầu thú. Trong suốt thời gian này, nghi phạm khai ăn quả, lá rừng và uống nước suối để sinh tồn.

Khu vực rừng núi ở bản Phù Khả, xã Na Ngoi, nơi Lỉa lẩn trốn suốt một tháng. Ảnh: Đức Hùng

Khu vực rừng núi ở bản Phù Khả, xã Na Ngoi, nơi Lỉa lẩn trốn suốt một tháng. Ảnh: Đức Hùng

Đức Hùng

Ngày 22/9, lãnh đạo xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An cho biết Vừ Bá Lỉa, 38 tuổi, trú tại bản Phù Khả, đã ra đầu thú sau một tháng lẩn trốn trong rừng sâu. Nghi can được bàn giao cho Công an tỉnh Nghệ An để điều tra về hành vi giết người, theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự. Vụ việc bắt đầu từ một mâu thuẫn trong lễ làm vía, sự kiện sinh hoạt cộng đồng diễn ra tại nhà một người dân ở bản Phù Khả ngày 21/8. Theo nhà chức trách, Lỉa vừa từ miền Nam trở về sau thời gian đi làm thuê, rồi tham dự buổi lễ cùng những người trong bản. Tại đây, một số phụ nữ bị cho là có lời nói chê nghèo khiến Lỉa bực tức, yêu cầu họ xin lỗi và đề nghị địa phương tổ chức hòa giải. Khoảng 23h cùng ngày, nhận thấy anh trai nổi nóng, Vừ Bá Bì, 36 tuổi, đến can ngăn và cho rằng đó chỉ là chuyện nhỏ, không nên để tâm. Nhà chức trách cáo buộc hai anh em sau đó xảy ra to tiếng, giằng co, khi lời qua tiếng lại không được giải quyết ngay tại chỗ. Trong lúc tức giận, Lỉa chạy lên gác bếp lấy một con dao, rồi quay lại nơi hai người đang tranh cãi. Lỉa bị cáo buộc dùng dao đâm em trai, khiến anh Bì gục xuống tại chỗ và tử vong sau đó, theo thông tin được cung cấp. Sau khi gây án, Lỉa lập tức chạy vào khu vực rừng sâu thuộc bản Phù Khả, nơi địa hình núi rừng hiểm trở và nhiều đường đi khó tiếp cận. Công an xã Na Ngoi phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An, hai đồn biên phòng cùng các lực lượng liên quan tổ chức truy tìm. Đoàn Kinh tế - Quốc phòng đóng trên địa bàn cũng tham gia, với hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ và người dân được huy động tìm kiếm. Cuộc truy tìm kéo dài trong điều kiện địa bàn rộng, núi rừng hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt và mưa kéo dài liên tục. Những yếu tố này khiến việc tiếp cận, xác định nơi ẩn náu và tổ chức vây bắt nghi can gặp nhiều khó khăn. Song song hoạt động tìm kiếm, các lực lượng chức năng vận động gia đình tác động, kêu gọi Lỉa trở về đầu thú để phục vụ điều tra. Sau khoảng một tháng sống trong rừng, Lỉa nhận thấy bản thân không thể tiếp tục trốn thoát nên quyết định xin đầu thú. Ngày 21/9, nghi can trở về trình diện và được lực lượng chức năng tiếp nhận, sau đó bàn giao Công an tỉnh Nghệ An xử lý theo thẩm quyền. Thông tin này được lãnh đạo xã Na Ngoi xác nhận vào ngày 22/9, trong khi cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ toàn bộ vụ án. Trong thời gian lẩn trốn, Lỉa khai phải ăn các loại quả, lá rừng và uống nước suối để duy trì sự sống. Khu vực nghi can ẩn náu được mô tả là vùng rừng núi thuộc bản Phù Khả, địa bàn rộng, địa hình phức tạp và điều kiện sinh hoạt rất thiếu thốn. Những ngày dài trong rừng khiến việc trốn tránh trở nên khó khăn, đặc biệt khi lực lượng chức năng vẫn liên tục tìm kiếm và vận động đầu thú. Theo VnExpress, vụ án xảy ra trong phạm vi gia đình, bắt nguồn từ tranh cãi tại một buổi lễ rồi nhanh chóng chuyển thành hành vi đặc biệt nghiêm trọng. Công an tỉnh Nghệ An đang điều tra hành vi của Lỉa, đồng thời làm rõ diễn biến mâu thuẫn, nguyên nhân trực tiếp và các tình tiết liên quan. Nghi can sẽ được xử lý theo quy định pháp luật, còn kết luận cuối cùng thuộc thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng.