Bỏ qua điều hướng

Người sống sót trong vụ cả nhà bị truy sát ở Đồng Nai đã tỉnh sau ca phẫu thuật 6 giờ

Người sống sót trong vụ cả nhà bị truy sát ở Đồng Nai đã tỉnh sau ca phẫu thuật 6 giờ
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Sau ca phẫu thuật dài hơn 6 giờ với 20 đơn vị máu, người chồng sống sót trong vụ án cả nhà bị truy sát khiến 3 mẹ con tử vong ở Đồng Nai, đã tỉnh táo và có thể trò chuyện.

Chiều 4/9, thi thể 3 mẹ con chị M. trong vụ thảm án ở Đồng Nai đã được gia đình đưa về quê nhà ở xã Giai Lạc (Nghệ An) an táng. Rất đông hàng xóm, đồng nghiệp đã đến đưa tiễn. Chính quyền địa phương cũng cử lực lượng hỗ trợ bảo đảm an ninh trật tự.

Liên quan đến sức khỏe người duy nhất sống sót, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai cho biết, anh Nguyễn Viết Q. (41 tuổi, chồng và cha các nạn nhân) đã qua cơn nguy kịch. Sau ca phẫu thuật kéo dài, anh Q. đã tỉnh táo, tự thở và có thể trò chuyện với bác sĩ, dù sức khỏe còn rất yếu.

Người sống sót trong vụ cả nhà bị truy sát ở Đồng Nai đã tỉnh sau ca phẫu thuật 6 giờ - 1

Anh Q. đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thống nhất Đồng Nai (Ảnh: H.B).

Bác sĩ Chuyên khoa I Nguyễn Đình Lợi, phụ trách Khoa Gây mê hồi sức, cho biết khoảng 3h sáng 3/9, bệnh viện tiếp nhận anh Q. trong tình trạng đa chấn thương, mất máu nhiều, huyết áp bằng 0, đặc biệt cánh tay trái bị chém gần như đứt lìa, đứt động mạch. Ngoài ra, bệnh nhân còn có các vết thương ở vùng đầu, mắt, miệng, cổ, ngực và bụng.

Ngay lập tức, bệnh viện kích hoạt quy trình "báo động đỏ", huy động ê-kíp liên khoa như Chấn thương chỉnh hình, Nội tiêu hóa, Răng hàm mặt... để cấp cứu. Bệnh nhân được đưa vào phòng phẫu thuật lúc 4h sáng trong tình trạng hôn mê.

Người sống sót trong vụ cả nhà bị truy sát ở Đồng Nai đã tỉnh sau ca phẫu thuật 6 giờ - 2

Gia đình đưa thi thể ba mẹ con về an táng tại Nghệ An (Ảnh: Hoàng Bình).

Bác sĩ Lợi chia sẻ, trong 4 giờ đầu, các bác sĩ tập trung xử lý vết thương nghiêm trọng nhất ở cánh tay để cầm máu. Sau đó, ê-kíp tiếp tục khâu và điều trị các tổn thương còn lại ở đầu, bụng và chân.

Ca mổ kéo dài 6 tiếng, bệnh nhân phải truyền tới 20 đơn vị máu. Hiện các vết thương hồi phục tốt, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi hồi sức và chống nhiễm trùng.

"Sau 6 giờ, bệnh nhân được khâu rất nhiều vị trí trên cơ thể với 20 đơn vị máu. Hiện, bệnh nhân đã tỉnh táo, tự thở được, có thể nói chuyện, các vết thương hồi phục tốt. Các bác sĩ tiếp tục điều trị hồi sức các vết thương, chống nhiễm trùng", bác sĩ Lợi cho biết. 

Theo Công an TP Đồng Nai, 3 nạn nhân tử vong gồm bà H.T.M. (36 tuổi) và 2 con nhỏ N.T.H. (11 tuổi), N.N.H. (1 tuổi). Nghi phạm bị bắt giữ là Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ngụ phường Hố Nai).

Bước đầu, Đức Anh khai có quan hệ tình cảm với chị P.A. (SN 2009). Sau khi bị bạn gái nói lời chia tay, nghi phạm nảy sinh ý định sát hại.

Rạng sáng 3/9, sau khi uống rượu, Đức Anh đột nhập nhà P.A. nhưng bị phát hiện nên đã trèo sang nhà anh Q. từ tầng 2 rồi gây ra vụ án mạng đau lòng. Cơ quan chức năng đang tiếp tục phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ sự việc.

Người sống sót trong vụ cả nhà bị truy sát ở Đồng Nai đã tỉnh sau ca phẫu thuật 6 giờ (Bản đọc tóm lược từ Dân Trí) Chiều 4/9, thi thể 3 mẹ con chị M. trong vụ thảm án ở Đồng Nai đã được gia đình đưa về quê nhà ở xã Giai Lạc (Nghệ An) an táng. Rất đông hàng xóm, đồng nghiệp đã đến đưa tiễn. Chính quyền địa phương cũng cử lực lượng hỗ trợ bảo đảm an ninh trật tự. Liên quan đến sức khỏe người duy nhất sống sót, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai cho biết, anh Nguyễn Viết Q. (41 tuổi, chồng và cha các nạn nhân) đã qua cơn nguy kịch. Sau ca phẫu thuật kéo dài, anh Q. đã tỉnh táo, tự thở và có thể trò chuyện với bác sĩ, dù sức khỏe còn rất yếu. Anh Q. đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thống nhất Đồng Nai (Ảnh: H.B). Bác sĩ Chuyên khoa I Nguyễn Đình Lợi, phụ trách Khoa Gây mê hồi sức, cho biết khoảng 3h sáng 3/9, bệnh viện tiếp nhận anh Q. trong tình trạng đa chấn thương, mất máu nhiều, huyết áp bằng 0, …