Bỏ qua điều hướng
•

Thông tin mới nhất về sức khỏe cô giáo bị xe tải cán khi lao ra cứu học sinh

Thông tin mới nhất về sức khỏe cô giáo bị xe tải cán khi lao ra cứu học sinh
Nguồn ảnh: VietnamNet

Cô giáo Hoàng Thị Hiền (32 tuổi, Nghệ An), nạn nhân trong vụ tai nạn xe tải cán hai chân khi lao ra đường cứu học sinh, đã ra viện sau hơn 1 tháng điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội), cô giáo Hiền đã ra viện vào cuối tuần này, sau hơn 1 tháng điều trị khi sức khỏe đã ổn định. Nữ bệnh nhân có lịch hẹn tái khám sau 2 tuần nữa.

Hiện cô Hiền đã chuyển về Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông (Nghệ An) điều trị, phục hồi chức năng. Lãnh đạo bệnh viện này cho biết sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị và lưu trú cho bệnh nhân cùng người nhà.

Như VietNamNet thông tin, chiều 28/8, một bé trai 2 tuổi lần đầu được chị gái đưa đến điểm trường Tân Lâm, thuộc Trường Mầm non Phú Sơn (xã Nghĩa Hành, Nghệ An). Thấy chị gái đi khỏi, bé bất ngờ chạy theo ra đường.

Nhìn thấy tình huống trên, cô Hiền lập tức lao ra cản cháu bé. Đúng lúc đó, một chiếc xe tải đi tới, cán qua hai chân cô. Dù bị thương nặng, cô vẫn cố ôm lấy bé trai rồi bò vào lề đường. 

Người dân nhanh chóng đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Tân Kỳ cấp cứu. Sau khi được sơ cứu, cô tiếp tục được chuyển tới Bệnh viện 115 Nghệ An. Tại đây, các bác sĩ xác định hai chân của cô Hiền bị tổn thương rất nặng. Sau đó, gia đình làm thủ tục đưa cô ra Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội). 

PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện, đã lập tức chỉ đạo các y bác sĩ khẩn trương hội chẩn, huy động nguồn lực và triển khai phương án điều trị phù hợp, nỗ lực bảo tồn tối đa phần chi thể còn khả năng. 

Tuy nhiên, sau 10 ngày, tình trạng tổn thương của người bệnh tiếp tục tiến triển, đe dọa tính mạng, buộc phải phẫu thuật cắt cụt cẳng chân phải đến đầu gối.

Trong ca phẫu thuật, phần mỏm cụt được tạo hình, hướng tới khả năng giúp cô Hiền thuận lợi sử dụng chân giả sau này. Đại diện một đơn vị cung cấp chân giả đã đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thăm hỏi, tìm hiểu tình trạng và nhu cầu phục hồi của cô, cam kết hỗ trợ toàn bộ chi phí lắp chân giả. 

Tổng số tiền Báo VietNamNet đã trao tới gia đình cô Hiền là hơn 967 triệu đồng. Ảnh: Thạch Thảo - Thiện Lương

Ngày 7/9, ông Nguyễn Văn Bá, Tổng Biên tập Báo VietNamNet, đã trao hơn 650 triệu đồng do các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ cô giáo Hiền. 

Mới đây, Báo VietNamNet phối hợp với UBND xã Nghĩa Hành (tỉnh Nghệ An) trao đợt 2 hơn 315 triệu đồng tới gia đình cô Hiền. Như vậy, tổng số tiền Báo VietNamNet đã trao tới gia đình cô Hiền là hơn 967 triệu đồng.

Trong quá trình điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cô Hiền nhận được nhiều sự quan tâm, động viên, hỗ trợ từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký quyết định tặng thưởng Huân chương Dũng cảm cho cô giáo Hoàng Thị Hiền; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn quyết định tặng Bằng khen, ghi nhận hành động dũng cảm, tinh thần trách nhiệm và sự hy sinh vì học sinh của cô Hiền. 

Sau hơn một tháng điều trị tích cực tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cô giáo Hoàng Thị Hiền (32 tuổi, công tác tại Trường Mầm non Phú Sơn, xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An) đã chính thức xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định. Nữ giáo viên hiện được chuyển về Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông để tiếp tục phục hồi chức năng với sự hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị và lưu trú từ phía cơ sở y tế này. Vụ tai nạn xảy ra vào chiều 28/8 khi cô Hiền dũng cảm lao ra đường cản một bé trai 2 tuổi bất ngờ chạy khỏi điểm trường Tân Lâm. Dù bị xe tải cán qua hai chân, cô vẫn cố ôm lấy cháu bé và bò vào lề đường để bảo đảm an toàn cho học sinh. Sau khi sơ cứu tại Bệnh viện Tân Kỳ và Bệnh viện 115 Nghệ An, bệnh nhân được chuyển gấp ra Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tại Hà Nội. Do tổn thương tiến triển phức tạp đe dọa tính mạng, các bác sĩ buộc phải phẫu thuật cắt cụt cẳng chân phải đến đầu gối và tạo hình mỏm cụt để hỗ trợ việc lắp chân giả sau này. Sự hy sinh vì học sinh của nữ giáo viên đã được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng thưởng Huân chương Dũng cảm, đồng thời Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn quyết định trao tặng Bằng khen. Một đơn vị chuyên môn cũng đã cam kết tài trợ toàn bộ chi phí cung cấp chân giả cho cô. Hành động cao đẹp của cô Hiền đã lay động cộng đồng và nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ các tổ chức, cá nhân trên cả nước. Thông qua hai đợt trao quà, Báo VietNamNet cùng chính quyền địa phương đã chuyển giao tổng số tiền hơn 967 triệu đồng tới gia đình nữ giáo viên nhằm giúp cô trang trải chi phí và sớm ổn định cuộc sống.