Vùng Cảnh sát biển 2 mang Trung thu đến với hàng trăm trẻ thơ
Nguồn ảnh: Nhân Dân
Nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức nhiều hoạt động chăm lo thiếu niên, nhi đồng, hướng đến trẻ em trên địa bàn đóng quân, các cháu có hoàn cảnh khó khăn và con cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Đà Nẵng: Rộn ràng Tết Trung thu tại các trường học Trẻ em Vĩnh Long rộ...
Tối 24/9, tại xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức “Đêm hội trăng rằm” với chủ đề “Trăng yêu thương nơi đầu sóng” cho 150 cháu thiếu niên, nhi đồng là con cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại đơn vị.
Tại đây, các cháu được nghe thư chúc Tết Trung thu, tham gia đố vui, giao lưu, thưởng thức ảo thuật, hòa tấu sáo trúc, múa lân-sư-rồng và cùng nhau phá cỗ. Những hoạt động gần gũi, phù hợp với lứa tuổi đã tạo nên không gian vui tươi, bổ ích, để các cháu có thêm những kỷ niệm đẹp bên gia đình và bạn bè.
Tại chương trình, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã trao quà, động viên các cháu thiếu niên, nhi đồng, trong đó biểu dương những cháu đạt thành tích cao tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố. Đây không chỉ là sự ghi nhận những nỗ lực trong học tập mà còn góp phần khích lệ các cháu tiếp tục chăm ngoan, rèn luyện, phấn đấu đạt nhiều thành tích hơn trong năm học mới.
Nhiều hoạt động tại Chương trình “Đêm hội trăng rằm” với chủ đề “Trăng yêu thương nơi đầu sóng” tại Vùng Cảnh sát biển 2. (Ảnh: Cảnh sát biển)
Đối với cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển, đặc thù nhiệm vụ thường xuyên gắn với những chuyến công tác dài ngày trên biển, có những thời điểm phải xa gia đình. Vì vậy, việc quan tâm, chăm lo đời sống tinh thần cho con cán bộ, chiến sĩ trong mỗi dịp lễ, Tết cũng là nguồn động viên thiết thực để cán bộ, chiến sĩ thêm yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Trao quà hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Cảnh sát biển)
Trong dịp Trung thu này, đại diện Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tham dự chương trình vui Tết Trung thu, phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương trao hơn 320 suất quà tặng các cháu thiếu nhi tại tỉnh Quảng Trị. Những phần quà được trao tận tay các cháu trong không khí vui tươi, ấm áp, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển đối với thiếu nhi trên địa bàn.
Trao quà hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh: Cảnh sát biển)
Cùng dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 trao kinh phí hỗ trợ của Bộ Quốc phòng với tổng số tiền 216 triệu đồng cho 9 cháu có hoàn cảnh gia đình khó khăn được đơn vị nhận đỡ đầu tại xã Nam Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị; đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi và xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng. Với mức hỗ trợ 2 triệu đồng/cháu/tháng, nguồn kinh phí góp phần chia sẻ khó khăn với gia đình, tạo điều kiện để các cháu tiếp tục đến trường, vươn lên trong học tập và cuộc sống.
Anh Quân-Nam Trung
Tối 24/9, tại xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức “Đêm hội trăng rằm” dành cho 150 thiếu niên, nhi đồng.
Với chủ đề “Trăng yêu thương nơi đầu sóng”, chương trình mang không khí Trung thu ấm áp đến con cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại đơn vị.
Đây là dịp để các em vui chơi, giao lưu, tận hưởng những kỷ niệm tuổi thơ bên gia đình, bạn bè trong không gian gần gũi và rộn ràng.
Tại đêm hội, các em được nghe thư chúc Tết Trung thu, tham gia đố vui, giao lưu và thưởng thức nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc.
Những màn ảo thuật, hòa tấu sáo trúc cùng phần biểu diễn múa lân-sư-rồng khiến sân khấu trở nên sôi động, thu hút sự hào hứng của các em nhỏ.
Sau các hoạt động vui chơi, các cháu cùng nhau phá cỗ, chia sẻ niềm vui Trung thu trong bầu không khí thân mật, vui tươi và bổ ích.
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cũng trao quà, động viên các cháu thiếu niên, nhi đồng tham dự chương trình “Đêm hội trăng rằm”.
Những học sinh đạt thành tích cao tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố được biểu dương, ghi nhận nỗ lực học tập đáng khích lệ.
Sự động viên này tiếp thêm tinh thần để các em tiếp tục chăm ngoan, rèn luyện, phấn đấu đạt nhiều thành tích hơn trong năm học mới.
Theo Báo Nhân Dân, hoạt động chăm lo cho thiếu nhi mang ý nghĩa thiết thực với cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển, những người thường xuyên làm nhiệm vụ dài ngày trên biển.
Đặc thù công tác khiến nhiều cán bộ, chiến sĩ có những thời điểm phải xa gia đình, không thể thường xuyên ở bên chăm sóc, động viên con cái.
Vì vậy, sự quan tâm dành cho các em trong dịp lễ, Tết trở thành nguồn khích lệ tinh thần, giúp người lính thêm yên tâm công tác.
Những chương trình như vậy cũng góp phần củng cố sự gắn bó của cán bộ, chiến sĩ với đơn vị, để họ vững tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Không chỉ chăm lo cho con em trong đơn vị, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 còn hướng hoạt động Trung thu đến thiếu nhi tại các địa bàn phối hợp.
Trong dịp này, đại diện đơn vị tham dự chương trình vui Tết Trung thu, đồng thời phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương trao quà cho các em.
Tại tỉnh Quảng Trị, hơn 320 suất quà được trao tặng các cháu thiếu nhi trong không khí vui tươi, ấm áp và đầy tình cảm.
Những món quà được trao tận tay, thể hiện trách nhiệm, sự quan tâm của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển đối với trẻ em trên địa bàn.
Mỗi phần quà tuy giản dị nhưng góp phần mang đến niềm vui Trung thu, nhất là với những em còn gặp khó khăn trong cuộc sống.
Cũng trong dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 trao kinh phí hỗ trợ của Bộ Quốc phòng cho chín cháu có hoàn cảnh gia đình khó khăn.
Các em thuộc diện được đơn vị nhận đỡ đầu, sinh sống tại xã Nam Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị, đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi và xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng.
Tổng kinh phí hỗ trợ là 216 triệu đồng, thể hiện sự đồng hành lâu dài với những học sinh cần thêm điều kiện để tiếp tục học tập.
Theo chính sách hỗ trợ, mỗi cháu được nhận hai triệu đồng mỗi tháng, giúp gia đình giảm bớt gánh nặng và tạo điều kiện để các em đến trường.
Nguồn kinh phí cũng tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập, rèn luyện tốt hơn, từng bước cải thiện cuộc sống.
Từ đêm hội tại Núi Thành đến những phần quà ở Quảng Trị, Lý Sơn, tình cảm dành cho thiếu nhi tiếp tục lan tỏa từ những người lính nơi đầu sóng.