Một nữ nhân viên Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, 52 tuổi, chết não, người nhà hiến gan và hai thận ghép cho ba bệnh nhân.
Chị công tác tại Phòng Hành chính Quản trị, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, nhập viện hôm 20/9 với các triệu chứng sốt, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn. Chị có tiền sử tăng huyết áp và dị dạng mạch máu não thể hang, Hội đồng chuyên môn ba lần đánh giá xác định chết não.
Gia đình quyết định hiến tạng của chị. Hai thận được ghép cho hai người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, một trong hai bệnh nhân nhận thận ghép là cháu của người hiến. Gan được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức ghép cho bệnh nhân phù hợp.
Bác sĩ Nguyễn Đức Long, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, cho hay đây là ca hiến tạng thứ 6 từ người cho chết não tại bệnh viện. Điều đặc biệt lần này là người hiến đang công tác tại chính bệnh viện, khiến tập thể nhân viên nơi đây đều xúc động và trân trọng.
"Chị ra đi, nhưng nghĩa cử của chị và gia đình là điều quá tuyệt vời với bệnh viện và xã hội", bác sĩ Long nói khi tri ân chị và gia đình.
Lãnh đạo bệnh viện cho biết đơn vị sẽ chăm lo chu đáo các thủ tục hậu sự cho chị, đồng thời tiếp tục đồng hành, quan tâm gia đình chị. Chị có hai con trai, trong đó người con lớn đã tốt nghiệp Đại học Dược, người con thứ hai đang học Đại học Y Hà Nội. Bệnh viện dự kiến tiếp tục hỗ trợ hai người con của chị trong quá trình học tập.
Các bác sĩ cúi đầu tri ân nữ nhân viên y tế trước khi thực hiện lấy - ghép tạng. Ảnh: Trung Hiếu
Tại Việt Nam, số gia đình đồng ý hiến mô, tạng từ thân nhân chết não những năm qua tăng đáng kể. Trước năm 2023, tỷ lệ tạng hiến từ người chết não dưới 5% tổng số ca ghép, lên 12,9% năm 2024 và gần 19% năm 2025. Sự chuyển biến này nhờ công tác truyền thông vận động tại các cơ sở y tế, thúc đẩy nhận thức cộng đồng cởi mở hơn với quyết định hiến tạng cứu người sau khi qua đời.
Ghép mô, tạng là phương pháp cuối cùng trong chữa bệnh mạn tính do các mô, tạng bị suy giảm chức năng và không hồi phục như suy thận mạn, gan, tim, tủy, hỏng giác mạc... Sau hơn 30 năm, cả nước đã thực hiện hơn 10.000 ca ghép tạng.
Lê Nga
Ngày 20/9, một nữ nhân viên y tế của Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn nhập viện trong tình trạng sốt, hoa mắt, chóng mặt và buồn nôn kéo dài. Chị đang công tác tại Phòng Hành chính Quản trị của bệnh viện, nơi đồng nghiệp hằng ngày vẫn gặp gỡ, làm việc và gắn bó với chị. Trước đó, chị có tiền sử tăng huyết áp cùng dị dạng mạch máu não thể hang, những yếu tố khiến diễn biến bệnh trở nên đặc biệt nghiêm trọng.
Sau thời gian điều trị, Hội đồng chuyên môn đã ba lần đánh giá và xác định chị rơi vào tình trạng chết não theo quy định. Đứng trước mất mát quá lớn, gia đình chị quyết định hiến tạng, mở ra cơ hội sống cho những người bệnh đang chờ đợi nguồn tạng phù hợp. Quyết định ấy được đưa ra trong đau thương, nhưng cũng thể hiện sự nhân văn, rộng lượng và tình yêu thương vượt khỏi phạm vi gia đình.
Từ nghĩa cử của chị, hai quả thận được ghép cho hai người bệnh tại chính Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, giúp họ có thêm hy vọng phục hồi sức khỏe. Đặc biệt, một trong hai người nhận thận là cháu của người hiến, tạo nên mối liên kết xúc động giữa sự ra đi và cơ hội sống. Lá gan của chị được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để ghép cho một bệnh nhân phù hợp đang cần điều trị thay thế.
Bác sĩ Nguyễn Đức Long, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, cho biết đây là ca hiến tạng thứ sáu từ người cho chết não được thực hiện tại bệnh viện. Điểm đặc biệt lần này nằm ở việc người hiến chính là một nhân viên đang làm việc tại bệnh viện, khiến tập thể đồng nghiệp càng xúc động và trân trọng. Với các bác sĩ, chị không chỉ là người bệnh cần chăm sóc, mà còn là người đồng nghiệp để lại một món quà sự sống vô cùng lớn lao.
Theo lời tri ân của bác sĩ Long, chị đã ra đi nhưng nghĩa cử của chị và gia đình mang ý nghĩa đặc biệt đối với bệnh viện cũng như toàn xã hội. Trước khi tiến hành lấy và ghép tạng, các bác sĩ đã cúi đầu tri ân nữ nhân viên y tế, thể hiện sự kính trọng trước lựa chọn cứu người của chị cùng gia đình. Hành động lặng lẽ ấy cho thấy phía sau mỗi ca ghép tạng là câu chuyện về lòng nhân ái, trách nhiệm và sự hy sinh.
Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết đơn vị sẽ chăm lo chu đáo các thủ tục hậu sự cho chị, đồng thời tiếp tục đồng hành và quan tâm đến gia đình. Chị có hai con trai, trong đó người con lớn đã tốt nghiệp Đại học Dược, còn người con thứ hai đang học tại Đại học Y Hà Nội. Bệnh viện dự kiến tiếp tục hỗ trợ việc học tập của hai người con, như một cách gìn giữ sự gắn bó với gia đình người đồng nghiệp đáng kính.
Theo VnExpress, số gia đình đồng ý hiến mô, tạng từ người thân chết não tại Việt Nam đã tăng đáng kể trong những năm gần đây. Trước năm 2023, tạng hiến từ người chết não chiếm dưới 5% tổng số ca ghép, tăng lên 12,9% trong năm 2024 và gần 19% trong năm 2025. Sự thay đổi này gắn với hoạt động truyền thông, vận động tại các cơ sở y tế, giúp cộng đồng cởi mở hơn trước quyết định hiến tạng sau khi qua đời.
Ghép mô, tạng thường được xem là phương pháp điều trị cuối cùng cho những bệnh mạn tính khiến cơ quan suy giảm chức năng nghiêm trọng và không thể hồi phục. Những trường hợp có thể cần ghép gồm suy thận mạn, bệnh gan, bệnh tim, tổn thương tủy hoặc hỏng giác mạc, khi các phương án điều trị khác không còn đáp ứng. Sau hơn 30 năm phát triển, Việt Nam đã thực hiện trên 10.000 ca ghép tạng, tiếp tục biến những quyết định hiến tặng trong mất mát thành cơ hội sống cho nhiều người.