Lời gan ruột của Giám đốc BV Xanh Pôn về nữ đồng nghiệp đột ngột qua đời, hiến tạng
Nguồn ảnh: VietnamNet
“Nhiều khi chị chào nhưng tôi bận quá, vội đi nhanh chỉ kịp cười với chị”, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn chia sẻ về nữ đồng nghiệp vừa qua đời. Gia đình đã quyết định hiến tạng của chị, trao cơ hội sống cho nhiều người bệnh.
Ca hiến tạng đặc biệt
Ngày 24/9, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) thực hiện ca hiến tạng từ người cho chết não thứ 6 tại bệnh viện. Đặc biệt, người hiến là một nhân viên y tế đã gắn bó với chính nơi đây.
Người hiến tạng là bà B.H.A., 52 tuổi, công tác tại Phòng Hành chính Quản trị, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Bà A. nhập viện lúc 16h34 ngày 20/9 trong tình trạng sốt, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn. Người bệnh có tiền sử tăng huyết áp và dị dạng mạch máu não thể hang.
Dù được các bác sĩ điều trị và theo dõi tích cực, tình trạng của bà diễn biến nặng. Hội đồng chuyên môn tiến hành đánh giá bệnh nhân chết não theo quy định.
Cả ba lần đánh giá, vào 23h ngày 23/9 và 5h, 11h ngày 24/9, đều xác định người bệnh đủ tiêu chuẩn kết luận chết não.
Trong thời khắc đau đớn nhất, gia đình bà A. đã đưa ra một quyết định đầy nhân văn là đồng ý hiến tạng của người thân để trao cơ hội sống cho những bệnh nhân đang chờ ghép.
Các y bác sĩ tri ân nữ đồng nghiệp. Ảnh: BVCC.
Ca hiến tạng có sự phối hợp của Trung tâm điều phối và ghép tạng Quốc gia và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội). Hai thận được ghép cho người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, trong đó một quả thận được ghép cho chính cháu của bà A. Gan được chuyển tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để ghép cho những người bệnh phù hợp.
Bác sĩ Bùi Hoàng Thảo - Phó trưởng khoa Phẫu thuật tiết niệu và Nam học - Phụ trách phòng công tác xã hội của Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn chia sẻ, trong 33 năm qua, bà A. luôn là cán bộ gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với tinh thần cống hiến, yêu quý bệnh viện, đồng nghiệp, bệnh nhân và cộng đồng.
Lan tỏa thêm nghĩa cử cao đẹp
Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Đức Long, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, cho biết khi bà A. nhập viện, ông chỉ đạo các bộ phận tập trung mọi nguồn lực chuyên môn để điều trị cho đồng nghiệp. Ông không nghĩ tình trạng của bà lại diễn biến nhanh đến vậy.
“Nhiều khi chị chào tôi nhưng tôi bận quá, lúc nào cũng đi nhanh chỉ chỉ kịp cười với chị, không kịp chào lại. Đến giờ, tôi vẫn ân hận về điều đó", ông Long chia sẻ trong niềm thương tiếc.
Ca lấy tạng được thực hiện ngay trong chiều 24/9. Ảnh: BVCC.
Theo Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, hôm nay là ngày buồn của bệnh viện nhưng trong sự thương tiếc còn có niềm tự hào. Trong nỗi đau mất người thân, gia đình bà A. vẫn lựa chọn hiến tạng. Nghĩa cử ấy khiến tập thể cán bộ, nhân viên bệnh viện xúc động và trân trọng.
“Thân thể chị vẫn ở lại với người bệnh khác, tấm lòng của chị và gia đình là điều quá tuyệt vời với bệnh viện và cả xã hội. Thay mặt toàn thể bệnh viện, tôi xin tri ân chị và gia đình”, ông Long nói.
Tiến sĩ Long cho biết bệnh viện sẽ chăm lo chu đáo các thủ tục hậu sự cho bà A. và tiếp tục đồng hành, quan tâm đến gia đình trong thời gian tới.
TS Long cho biết sẽ vận dụng tối đa chính sách cho nhân viên y tế. Đồng thời, bệnh viện đề xuất lên Bộ Y tế, UBNDTP Hà Nội, Sở Y tế có những khen tặng xứng đáng dành cho bà A.
Bà A. có hai người con. Người con lớn đã tốt nghiệp Đại học Dược, người con thứ hai đang học năm thứ nhất tại Đại học Y Hà Nội. Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết bệnh viện sẽ hỗ trợ, đồng hành với hai người con trong quá trình học tập và làm việc. Nếu gia đình có nguyện vọng, người con lớn có thể vào làm việc tại bệnh viện.
“Chúng tôi muốn đồng hành với các cháu ngay từ những ngày đầu bước vào giảng đường đại học, không chỉ bằng sự hỗ trợ trước mắt mà còn bằng sự quan tâm đào tạo, bồi dưỡng từ xa và lâu dài cho thế hệ kế cận của bệnh viện”, ông Long chia sẻ.
Ngày 24/9, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Hà Nội, thực hiện ca hiến tạng từ người cho chết não thứ sáu tại bệnh viện, với một hoàn cảnh đặc biệt xúc động. Người hiến là bà B.H.A., 52 tuổi, nhân viên Phòng Hành chính Quản trị, người đã gắn bó lâu năm với chính bệnh viện nơi mình làm việc. Sự ra đi đột ngột của một nữ đồng nghiệp khiến tập thể cán bộ, nhân viên đau buồn, nhưng nghĩa cử của gia đình bà đã mở thêm cơ hội sống cho nhiều người bệnh.
Bà A. nhập viện lúc 16h34 ngày 20/9, trong tình trạng sốt, hoa mắt, chóng mặt và buồn nôn, trên nền tiền sử tăng huyết áp cùng dị dạng mạch máu não thể hang. Các bác sĩ nhanh chóng điều trị, theo dõi tích cực, đồng thời huy động nhiều nguồn lực chuyên môn khi nhận thấy tình trạng người bệnh diễn biến ngày càng nặng. Hội đồng chuyên môn sau đó tiến hành đánh giá chết não theo quy định, với ba lần kiểm tra đều xác định bà đủ tiêu chuẩn kết luận chết não.
Ba lần đánh giá được thực hiện vào 23h ngày 23/9, sau đó lúc 5h và 11h ngày 24/9, trước khi các thủ tục hiến tạng được triển khai theo quy định. Trong thời khắc đau đớn nhất, gia đình bà A. vẫn đồng ý hiến tạng người thân, mong trao cơ hội sống cho những bệnh nhân đang chờ ghép. Quyết định ấy biến mất mát riêng tư thành một nghĩa cử nhân văn, được các y bác sĩ Xanh Pôn đón nhận bằng sự xúc động và biết ơn sâu sắc.
Ca hiến tạng có sự phối hợp của Trung tâm Điều phối và Ghép tạng Quốc gia cùng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, bảo đảm quá trình điều phối, lấy và ghép tạng diễn ra khẩn trương. Hai quả thận được ghép cho người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, trong đó một quả thận được trao cho chính cháu của bà A. Gan của bà được chuyển tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để ghép cho những người bệnh phù hợp, tiếp tục hành trình cứu người.
Bác sĩ Bùi Hoàng Thảo, Phó trưởng khoa Phẫu thuật tiết niệu và Nam học, phụ trách Phòng Công tác xã hội, cho biết bà A. đã có 33 năm là cán bộ gương mẫu. Trong suốt thời gian công tác, bà luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ tinh thần cống hiến, yêu quý bệnh viện, đồng nghiệp, bệnh nhân và cộng đồng. Những người từng làm việc cùng bà vì thế không chỉ tiễn biệt một đồng nghiệp, mà còn tưởng nhớ một người đã âm thầm đóng góp cho nơi mình gắn bó.
Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Đức Long, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, kể rằng khi bà A. nhập viện, ông đã chỉ đạo các bộ phận tập trung mọi nguồn lực để điều trị cho đồng nghiệp. Ông không nghĩ tình trạng của bà diễn biến nhanh đến vậy, đồng thời day dứt vì nhiều lần bà chào nhưng ông quá bận, chỉ kịp mỉm cười mà chưa thể chào lại. Ca lấy tạng được thực hiện ngay trong chiều 24/9, giữa không khí trang nghiêm, đau buồn nhưng cũng đầy trân trọng.
Theo ông Long, đây là ngày buồn của bệnh viện, song trong nỗi thương tiếc vẫn hiện diện niềm tự hào trước lựa chọn đầy nhân ái của gia đình bà A. Ông nói thân thể người đồng nghiệp vẫn ở lại trong những người bệnh khác, còn tấm lòng của bà và gia đình là điều quý giá đối với bệnh viện cũng như toàn xã hội. Bệnh viện cam kết chăm lo chu đáo các thủ tục hậu sự, tiếp tục quan tâm gia đình và đề xuất Bộ Y tế, UBND thành phố Hà Nội, Sở Y tế có hình thức khen tặng xứng đáng.
Bà A. có hai người con, trong đó người con lớn đã tốt nghiệp Đại học Dược, còn người con thứ hai đang học năm thứ nhất tại Đại học Y Hà Nội. Bệnh viện cho biết sẽ đồng hành với hai người con trong học tập, công việc, đồng thời vận dụng tối đa chính sách dành cho nhân viên y tế và hỗ trợ gia đình trong thời gian tới. Nếu gia đình có nguyện vọng, người con lớn có thể làm việc tại bệnh viện, còn sự quan tâm đào tạo lâu dài sẽ giúp các con tiếp nối truyền thống cống hiến của mẹ, theo thông tin VietnamNet đăng tải.