Cứu ca vỡ tim nguy cơ tử vong 90-100%
Sáng 9/9, bà Vũ Thị Yêu (63 tuổi, ở Hải Hậu, Ninh Bình) chia sẻ niềm vui khi được trở về nhà, nơi bà từng nghĩ mình không còn cơ hội trở lại.
Ngày 22/8, bà được gia đình đưa đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình cấp cứu trong tình trạng nguy kịch do sốc tim.
Trước thời điểm nhập viện 4 ngày, bệnh nhân xuất hiện cơn đau thắt ngực. Kết quả siêu âm tim tại giường xác định khoang màng ngoài tim tràn ngập dịch và máu do biến chứng vỡ thành tự do thất phải sau nhồi máu cơ tim cấp.
Bệnh nhân hồi phục sau biến chứng vỡ tim tưởng không thể qua khỏi (Ảnh: Hồng Hải).
Theo các bác sĩ, vỡ thành tự do tâm thất sau nhồi máu cơ tim là một trong những biến chứng cấp cứu tim mạch phức tạp bậc nhất với tỷ lệ tử vong trong y văn thế giới lên tới 90-100%.
Ngay lập tức, quy trình "báo động đỏ" nội viện cấp độ cao nhất được kích hoạt. PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện, trực tiếp chỉ đạo huy động tổng lực mọi nguồn lực y tế kỹ thuật cao để cứu người bệnh.
Chỉ sau 2 phút chuẩn bị, cuộc hội chẩn liên chuyên khoa đã diễn ra. Các bác sĩ quyết định thực hiện ca phẫu thuật cấp cứu ngay tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình.
"Can thiệp trên nền mô cơ tim hoại tử cấp tính vô cùng mong manh đòi hỏi sự tỉ mỉ và bản lĩnh ngoại khoa vững vàng.
Ê-kíp phẫu thuật đã làm chủ thành công kỹ thuật cao: phẫu thuật trực tiếp trên tim đang đập mà không cần dùng máy tuần hoàn ngoài cơ thể, giúp bệnh nhân tránh nguy cơ rối loạn đông máu và đáp ứng viêm hệ thống. Các phẫu thuật viên khéo léo sử dụng màng ngoài tim tự thân kết hợp keo sinh học chuyên dụng để phục hồi toàn vẹn tổn thương", PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hoài, Viện trưởng Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai thông tin.
Nhờ sự chính xác tuyệt đối, ca mổ thành công. Ngay trong buổi tối cùng ngày, bệnh nhân đã được rút ống thở và cắt hoàn toàn thuốc vận mạch. Sang ngày hôm sau, người bệnh tỉnh táo hoàn toàn, các chỉ số sinh tồn ổn định và bắt đầu tiếp nhận dinh dưỡng.
"Tôi được trở về từ cõi chết"
Chia sẻ trong ngày được ra viện, bà Yêu vẫn nhớ như in cảm giác tức ngực xuất hiện hơn 20 ngày trước.
Trước đó, tiền sử sức khỏe của bà hoàn toàn bình thường. Nhưng 4 ngày trước thời điểm nhập viện, bà bỗng thấy có cảm giác tức ngực. Bà cẩn thận đo huyết áp, thấy huyết áp cao nên uống thuốc. Sau đó, huyết áp đã hạ.
Nhưng bà vẫn luôn cảm thấy người mệt mệt, nên nói với em trai, hôm nay đỡ mưa, đưa bà đi khám.
"Sáng đó ngủ dậy, tôi thấy rất mệt, rời khỏi giường để đi vệ sinh, chưa đến nhà vệ sinh đã gục xuống. Em trai đã gọi xe đưa tôi đến viện. Trên đường đi, tôi cứ nghĩ mình không còn cơ hội trở về", bà Yêu nhớ lại.
Tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, bác sĩ đánh giá là ca bệnh rất khó. Thậm chí, người thân đã gọi về nhà để chuẩn bị hậu sự.
"Hôm nay tôi đã đỡ mệt, đi lại được, ăn uống được. Một lần nữa, tôi muốn nói lời cảm ơn các bác sĩ đã giúp đỡ, chăm sóc tôi như mẹ hiền. Họ đã đưa tôi từ cõi chết trở về", bà Yêu xúc động nói.
PGS.TS Đào Xuân Cơ thăm hỏi người bệnh (Ảnh: Hồng Hải).
PGS.TS Đào Xuân Cơ chia sẻ: "Tôi là bác sĩ Hồi sức cấp cứu 30 năm, bệnh nhân là người thứ 2-3 trong cuộc đời bác sĩ của tôi chứng kiến được cứu. Bởi nhồi máu cơ tim có biến chứng vỡ tim là biến chứng thảm khốc nhất, nguy cơ tử vong cao.
Theo PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hoài, trong cấp cứu tim mạch, đặc biệt là với biến chứng vỡ thành tự do sau nhồi máu cơ tim có cửa sổ thời gian can thiệp cực kỳ hẹp, "thời gian chính là sự sống".
Việc triển khai thuần thục các kỹ thuật chuyên sâu ngay tại chỗ đã giúp rút ngắn tối đa thời gian vàng, giữ lại một trái tim và mang đến cơ hội sống trọn vẹn cho người bệnh.
Cũng trong sáng 9/9, ca ghép tim được ghép thành công tại Bệnh viện Bạch Mai được xuất viện.
Nam bệnh nhân được ghép tim thành công, sức khỏe ổn định ngày ra viện (Ảnh: Hồng Hải).
"Đây là một ngày đặc biệt với Bệnh viện Bạch Mai chúng tôi, được tiễn hai bệnh nhân trở về gia đình sau cuộc chiến sinh tử. Một người được cứu sống từ một trái tim vỡ; một người được trao cơ hội sống từ trái tim của người khác", PGS.TS Đào Xuân Cơ nói.
Ông cũng gửi lời tri ân gia đình người bệnh hiến tim, tri ân linh hồn người bệnh đã khuất hiến trái tim, trao cơ hội sống cho bệnh nhân.
Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai khẳng định, Bệnh viện Bạch Mai 2 cơ sở nhưng một chất lượng. Bệnh viện luôn thực hiện lời hứa với Chính phủ, với Bộ Y tế, với toàn dân, làm sao để người dân ở cơ sở được hưởng chất lượng y tế chuyên sâu như ở Thủ đô.