Bỏ qua điều hướng
•

Ước mong bình dị gửi vào tranh của những người mẹ ung thư

Ước mong bình dị gửi vào tranh của những người mẹ ung thư
Nguồn ảnh: VnExpress

Tay cắm dịch truyền, những người mẹ đang điều trị ung thư tại Bệnh viện Chợ Rẫy cầm cọ vẽ gửi vào tranh những ước mong giản dị cho con và gia đình.

Ước mong bình dị gửi vào tranh của những người mẹ ung thư

Các "chiến binh K" chia làm 4 đội tham gia trò chơi xếp màu, trước khi vẽ tranh tại chương trình Sắc màu yêu thương lần thứ ba do Phòng Công tác xã hội phối hợp Khoa Tuyến vú Bệnh viện Chợ Rẫy, Tổ chức phi lợi nhuận Sáng kiến Ung thư Muối (SCI) tổ chức chiều 30/9.

Các "chiến binh K" chia làm 4 đội tham gia trò chơi xếp màu, trước khi vẽ tranh tại chương trình Sắc màu yêu thương lần thứ ba do Phòng Công tác xã hội phối hợp Khoa Tuyến vú Bệnh viện Chợ Rẫy, Tổ chức phi lợi nhuận Sáng kiến Ung thư Muối (SCI) tổ chức chiều 30/9.

Các khối màu được xếp vào từng cột theo màu sắc, mang lại niềm vui cho người bệnh sau những ngày điều trị.

Các khối màu được xếp vào từng cột theo màu sắc, mang lại niềm vui cho người bệnh sau những ngày điều trị.

Giáo viên lớp vẽ Ngôi Nhà Nhỏ hướng dẫn các bệnh nhân vẽ tranh phong cảnh nhiều màu sắc.

Giáo viên lớp vẽ Ngôi Nhà Nhỏ hướng dẫn các bệnh nhân vẽ tranh phong cảnh nhiều màu sắc.

Bà Lê Thị Chín, 58 tuổi, vừa trải qua ca phẫu thuật cách đây 5 ngày, sau 4 đợt hóa trị, nắn nót tô từng nét cọ. "Lúc đầu tôi mệt và đau nên không định chơi, nhưng hòa chung không khí lại thấy tinh thần phấn chấn hẳn", bà tâm sự trong lần đầu tiên học vẽ.

Bà Lê Thị Chín, 58 tuổi, vừa trải qua ca phẫu thuật cách đây 5 ngày, sau 4 đợt hóa trị, nắn nót tô từng nét cọ. "Lúc đầu tôi mệt và đau nên không định chơi, nhưng hòa chung không khí lại thấy tinh thần phấn chấn hẳn", bà tâm sự trong lần đầu tiên học vẽ.

Bức tranh của bà Chín rực rỡ với cánh đồng hoa, ông mặt trời và hai ngôi nhà nhỏ. Bà mượn sắc màu để gửi gắm tình yêu cho hai cô con gái (23 và 26 tuổi), ước mong tương lai các con luôn tươi sáng, rạng rỡ như ánh mặt trời.

Bức tranh của bà Chín rực rỡ với cánh đồng hoa, ông mặt trời và hai ngôi nhà nhỏ. Bà mượn sắc màu để gửi gắm tình yêu cho hai cô con gái (23 và 26 tuổi), ước mong tương lai các con luôn tươi sáng, rạng rỡ như ánh mặt trời.

Chị Thêm, 42 tuổi, ngụ Đăk Lăk, đến với lớp vẽ trong tâm trạng đầy xáo trộn trước ca mổ diễn ra vào ngày hôm sau. Mới phát hiện ung thư, chị vẫn chưa khỏi bàng hoàng và suy sụp khi nghĩ đến hai con trai 9 và 13 tuổi đang đợi ở quê nhà.

Chị luôn mang theo chú tê tê nhồi bông bên mình. "Khi mẹ ra khỏi nhà để đi TP HCM chữa bệnh, con trai nhỏ đưa cho mẹ mượn tê tê để mẹ ôm đỡ nhớ con những ngày nằm viện", nữ bệnh nhân nói.

Chị Thêm, 42 tuổi, ngụ Đăk Lăk, đến với lớp vẽ trong tâm trạng đầy xáo trộn trước ca mổ diễn ra vào ngày hôm sau. Mới phát hiện ung thư, chị vẫn chưa khỏi bàng hoàng và suy sụp khi nghĩ đến hai con trai 9 và 13 tuổi đang đợi ở quê nhà.

Chị luôn mang theo chú tê tê nhồi bông bên mình. "Khi mẹ ra khỏi nhà để đi TP HCM chữa bệnh, con trai nhỏ đưa cho mẹ mượn tê tê để mẹ ôm đỡ nhớ con những ngày nằm viện", nữ bệnh nhân nói.

Dưới sự hướng dẫn của cô giáo, bà Vân, 60 tuổi, ngụ TP Đồng Nai, cẩn thận hoàn thiện bức tranh phong cảnh. Bà vừa trải qua ca mổ hôm qua, sau hành trình vào 8 đợt hóa trị.

Dưới sự hướng dẫn của cô giáo, bà Vân, 60 tuổi, ngụ TP Đồng Nai, cẩn thận hoàn thiện bức tranh phong cảnh. Bà vừa trải qua ca mổ hôm qua, sau hành trình vào 8 đợt hóa trị.

Đứng cạnh ghi lại khoảnh khắc mẹ mỉm cười bên bức tranh vừa hoàn thành, con gái bà Vân tự hào: "Mẹ tôi khéo tay và viết chữ đẹp lắm, nhưng đây là lần đầu tiên mẹ được cầm cọ".

Theo BS.CK2 Phạm Thanh Việt, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, chăm sóc người bệnh không chỉ điều trị bệnh mà còn phải quan tâm đến tinh thần và chất lượng cuộc sống của họ. Thạc sĩ Lê Minh Hiển, Trưởng phòng Công tác xã hội, cho biết từ định hướng này, bệnh viện tổ chức các hoạt động như xếp màu, vẽ tranh giúp người bệnh thư giãn, thêm năng lượng tích cực trong những ngày điều trị. Chương trình được bệnh viện duy trì mỗi tháng một lần.

Đứng cạnh ghi lại khoảnh khắc mẹ mỉm cười bên bức tranh vừa hoàn thành, con gái bà Vân tự hào: "Mẹ tôi khéo tay và viết chữ đẹp lắm, nhưng đây là lần đầu tiên mẹ được cầm cọ".

Theo BS.CK2 Phạm Thanh Việt, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, chăm sóc người bệnh không chỉ điều trị bệnh mà còn phải quan tâm đến tinh thần và chất lượng cuộc sống của họ. Thạc sĩ Lê Minh Hiển, Trưởng phòng Công tác xã hội, cho biết từ định hướng này, bệnh viện tổ chức các hoạt động như xếp màu, vẽ tranh giúp người bệnh thư giãn, thêm năng lượng tích cực trong những ngày điều trị. Chương trình được bệnh viện duy trì mỗi tháng một lần.

Lê Phương - Quỳnh Trần

Chương trình "Sắc màu yêu thương" lần thứ ba được tổ chức vào chiều 30/9 tại Bệnh viện Chợ Rẫy bởi Phòng Công tác xã hội, Khoa Tuyến vú và Tổ chức phi lợi nhuận Sáng kiến Ung thư Muối. Hoạt động này thu hút đông đảo bệnh nhân tham gia các trò chơi xếp màu và lớp học vẽ tranh phong cảnh do giáo viên Ngôi Nhà Nhỏ hướng dẫn. Những phút giây sáng tạo nghệ thuật mang đến nguồn năng lượng tinh thần tích cực, giúp người bệnh tạm gác lại nỗi đau thể xác sau các đợt điều trị kéo dài. Đối với bà Lê Thị Chín, 58 tuổi, nét cọ trên nền giấy trở thành nơi gửi gắm niềm tin sau bốn đợt hóa trị và ca phẫu thuật vừa diễn ra năm ngày trước. Bức tranh rực rỡ với cánh đồng hoa cùng hai ngôi nhà nhỏ phản ánh ước mong về tương lai tươi sáng dành cho hai cô con gái 23 và 26 tuổi. Cùng chung nghị lực, bà Vân, 60 tuổi, ngụ tại Đồng Nai, cũng cẩn thận hoàn thiện tác phẩm phong cảnh ngay sau ca mổ và hành trình trải qua tám đợt hóa trị. Bên cạnh đó, chị Thêm, 42 tuổi, ngụ Đăk Lăk, tham gia lớp vẽ với tâm trạng đầy xáo trộn trước ca mổ diễn ra vào ngày hôm sau. Nữ bệnh nhân mới phát hiện ung thư vẫn chưa khỏi bàng hoàng, suy sụp khi nghĩ đến hai con trai 9 và 13 tuổi đang đợi ở quê nhà. Chú tê tê nhồi bông được con trai nhỏ cho mượn trở thành vật an ủi giúp chị vơi bớt nỗi nhớ con trong những ngày điều trị tại bệnh viện. Thông qua ngôn ngữ của màu sắc, hoạt động ý nghĩa này góp phần giải tỏa căng thẳng và mang lại niềm vui cho các bệnh nhân sau chặng đường điều trị vất vả. Mỗi bức tranh hoàn thiện không chỉ gửi gắm ước mơ bình dị mà còn thể hiện tình yêu thương bao la của người mẹ dành cho gia đình. Sự đồng hành từ các tổ chức xã hội và y tế đã tiếp thêm nghị lực tinh thần giúp những bệnh nhân ung thư vững tin vượt qua nghịch cảnh.