Bỏ qua điều hướng
•

Cô giáo tiếng Anh ở Gia Lai chết não hiến tạng ghép cứu 4 người

Cô giáo tiếng Anh ở Gia Lai chết não hiến tạng ghép cứu 4 người
Nguồn ảnh: VnExpress

Một nữ giáo viên 22 tuổi, dạy tiếng Anh ở xã Đăk Pơ, Gia Lai, chết não hiến tim, gan và hai thận để ghép cứu 4 người bệnh.

Ngày 15/10, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai phối hợp chuyên gia từ các bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Quân y 103, Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế thực hiện phẫu thuật nhận tạng từ người hiến để ghép cho các bệnh nhân.

Người hiến là Phạm Thị Anh Thư, 22 tuổi, giáo viên tiếng Anh, vừa tốt nghiệp Đại học Quy Nhơn và về Đăk Pơ nhận nhiệm sở. Cô không may gặp nạn, đưa vào Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai cấp cứu, được hội đồng chuyên môn xác định chết não. Bố cô gái, ông Phạm Bá Ứng, cho biết gia đình quyết định hiến mô, bộ phận cơ thể của con để ghép mang lại sự sống cho những người bệnh khác.

Y bác sĩ cúi đầu tri ân người hiến trước khi phẫu thuật nhận tạng, ngày 15/10. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Y bác sĩ cúi đầu tri ân người hiến trước khi phẫu thuật nhận tạng, ngày 15/10. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Các bác sĩ đã tiếp nhận tim, thận và gan từ người hiến để ghép cho 4 bệnh nhân. Riêng phổi cô gái bị dập nên không phù hợp để ghép.

Đây là lần đầu tiên quy trình tiếp nhận, lấy tạng từ người hiến chết não được thực hiện tại Gia Lai, đánh dấu bước tiến trong hoạt động hiến, lấy và ghép mô, tạng của ngành y tế địa phương.

Ông Phạm Bá Ứng (phải), bố người hiến tạng tại bệnh viện Hùng Vương. Ảnh: Ngọc Oanh

Ông Phạm Bá Ứng (phải), bố người hiến tạng tại bệnh viện Hùng Vương. Ảnh: Ngọc Oanh

Tại Việt Nam, số gia đình đồng ý hiến mô, tạng từ thân nhân chết não những năm qua tăng đáng kể. Trước năm 2023, tỷ lệ tạng hiến từ người chết não dưới 5% tổng số ca ghép, lên 12,9% năm 2024 và gần 19% năm 2025. Sự chuyển biến này nhờ công tác truyền thông vận động tại các cơ sở y tế, thúc đẩy nhận thức cộng đồng cởi mở hơn với quyết định hiến tạng cứu người sau khi qua đời.

Ghép mô, tạng là phương pháp cuối cùng trong chữa bệnh mạn tính do các mô, tạng bị suy giảm chức năng và không hồi phục như suy thận mạn, gan, tim, tủy, hỏng giác mạc... Sau hơn 30 năm, cả nước đã thực hiện hơn 10.000 ca ghép tạng.

Trần Hóa

Quyết định hiến tim, gan và hai thận của gia đình nữ giáo viên 22 tuổi Phạm Thị Anh Thư sau khi được xác định chết não không chỉ hồi sinh sự sống cho bốn người bệnh, mà còn đánh dấu mốc lịch sử cho y tế Gia Lai. Ngày 15/10, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã phối hợp cùng các chuyên gia hàng đầu từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Quân y 103, Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế thực hiện thành công quy trình tiếp nhận tạng đầu tiên tại địa phương. Sự kiện này thể hiện bước tiến vượt bậc về năng lực chuyên môn, khả năng điều phối liên viện và tổ chức kỹ thuật phức tạp ngay tại tuyến y tế cơ sở. Trường hợp nhân văn của cô giáo trẻ phản ánh xu hướng chuyển biến tích cực trong nhận thức cộng đồng về nghĩa cử hiến tạng cứu người sau khi qua đời. Trước năm 2023, tỷ lệ tạng hiến từ người chết não tại Việt Nam chỉ chiếm dưới 5% tổng số ca ghép, nhưng đã tăng vọt lên 12,9% vào năm 2024 và đạt gần 19% năm 2025. Kết quả này khẳng định hiệu quả từ công tác truyền thông vận động bền bỉ, giúp thay đổi quan niệm truyền thống và mở rộng nguồn tạng hiến vô giá. Sau hơn 30 năm triển khai với hơn 10.000 ca ghép mô tạng trên toàn quốc, kỹ thuật này tiếp tục giữ vai trò là phương pháp điều trị cuối cùng cho bệnh nhân suy tạng mạn tính giai đoạn cuối. Thành công tại Gia Lai mở ra triển vọng thiết lập mạng lưới tiếp nhận tạng rộng khắp các tỉnh thành, thay vì chỉ tập trung ở các trung tâm y tế lớn. Đây là nền tảng quan trọng nhằm rút ngắn thời gian vận chuyển, gia tăng cơ hội sống cho hàng nghìn người bệnh đang mòn mỏi chờ đợi nguồn tạng hiến.
amung